From: Lê Phuong Minh
Sent: Thursday, February 05, 2009 2:14 PM
Subject: Kính gửi tòa soạn báo VnExpress.net
Kính gửi chị Nguyên,
Tôi không thể kìm được sự xúc động khi đọc những dòng tâm sự của chị. Tôi rất thương chị, với sự mất mát quá lớn mà chị đang phải chịu đựng. Chị là một người phụ nữ yếu đuối, cần nhiều tình cảm, thế nhưng số phận lại quá nghiệt ngã với chị.
Chị đã đọc bài viết của bạn Thuy Nguyen gửi cho chị chưa? Em thấy những gì mình muốn nói với chị cũng giống như bạn Thuy Nguyen đã nói, chị cứ khóc đi, nhưng đừng tuyệt vọng, bởi vì thực sự chị rất hạnh phúc.
Chồng chị là người đàn ông tuyệt vời nhất với chị, anh ấy ra đi khi tình yêu và tình thương vẫn dâng tràn trong hai người. Với chị, anh và tình yêu của anh đã trở thành bất tử. Mặc dù không được ở bên cạnh về thể xác, nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh chị, và chị cũng luôn bên cạnh anh ở mọi lúc mọi nơi và mãi hạnh phúc với nhau.
Đúng vậy, thay vì nghĩ tới cái chết, tôi mong chị cứ làm những gì chị đã và đang làm. Hãy nhắn tin cho anh, thăm hỏi và trò chuyện cùng anh, để thấy hai người vẫn mãi bên nhau.
Ngoài ra, cháu bé cũng đang phải trải qua một cảm giác hẫng hụt và khổ sở. Tôi hy vọng chị có thể giúp cháu được trò chuyện cùng bố, tâm sự với bố, để anh có thể cùng chị ở bên động viên giúp cháu sinh hoạt và trưởng thành.
Chắc chị biết giáo sư, bác sĩ Nguyễn Tài Thu chứ? Ông cũng từng trải qua một nỗi đau rất lớn, một mất mát rất thấm thía, đó là người con trai ông yêu mến nhất khi anh ấy đi du học ở Nga và bị bọn côn đồ bên đó giết. Đó cũng là một mất mát lớn lao khi ông luôn yêu thương và tự hào về con. Nhưng ông đã vượt qua được nỗi đau, sống tốt và thanh thản vì ông vẫn coi anh như đang còn sống.
Mỗi khi gặp khó khăn hay hoạn nạn, ông luôn tâm sự với con trai của mình, để thấy như có người đang lắng nghe và chia sẻ, và càng ngày ông càng thấy con ông còn sống mãi trong lòng mình. Vậy đó, để thanh thản, thay vì đi đến thẳng với anh ấy, chị hãy sống vì mình, vì con và vì mọi người, và luôn cùng con tâm sự với anh, để cả nhà luôn thấy ấm áp khi gia đình vẫn ở bên nhau.
Chúc chị và cháu mạnh khỏe.