Em 34 tuổi, nhiều người khuyên em nên đi bước nữa. Con gái em nói con sẽ tìm chồng cho mẹ, chờ mãi mà con vẫn chưa tìm được ai phù hợp với mẹ. Em là bà mẹ đơn thân, có một cô con gái 10 tuổi và luôn lo lắng sau này mẹ già ai chăm sóc mẹ khi con đi lấy chồng.
Sau khi ra trường, đi làm được một năm, em lấy chồng. Cuộc hôn nhân đã làm cuộc đời em rẽ sang hướng khác mà em chưa từng nghĩ đến. Sau khi ly hôn, em nuôi con một mình. Lương nhà nước không đủ để nuôi con, em cố gắng học hành và may mắn xin được một suất học bổng nhờ mọi người giới thiệu. Sau khi học về, em có thêm chút tiền lo cho con.
Trong thời gian đi học, mọi người đều khuyên em nên kiếm một anh ở nước đang học rồi định cư luôn, nhưng thực lòng em không thích. Em vẫn thích đàn ông Việt, vì đơn giản em thấy đồng điệu về văn hoá và tình cảm. Nhưng cứ chờ hoài mà không thấy.
Em không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần không dính các tệ nạn xã hội, không gia trưởng; yêu thương và thông cảm cho hoàn cảnh của em. Em chỉ hay quên chút thôi chứ tốt tính. Em mong muốn tìm một người đàn ông đã ly hôn, đang nuôi con gái càng tốt, nếu nuôi con trai, phải nhỏ hơn 10 tuổi. Em có tư tưởng hơi khác người là thích trẻ con và không phân biệt con cái, vì với em con cái là bạn.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Plum
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ