Em sinh ra trong gia đình không giàu có vật chất nhưng giàu về tình cảm. Cha, mẹ, anh chị em rất yêu thương nhau, con cái hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên hiện tại em lại là người khiến cả nhà lo lắng nhất vì vẫn ế chồng.
Em làm việc và sống ở Sài Gòn. Ngoài công việc hành chính ban ngày, em làm thêm việc chuyên môn ở ngoài và học thêm để năng cao kiến thức.
Ông bà xưa nói đúng "an cư, lạc nghiệp" nên em muốn ổn định cuộc sống để yên tâm phát triển sự nghiệp. Thôi thì thay vì ngồi chờ, em sẽ mạnh dạn thử may mắn của mình một lần vậy, dù biết xác suất rất thấp nhưng hy vọng sẽ tìm thấy anh ở đây để em có thể gạch bỏ chữ "chiếc" thành chữ "đôi".
Chúng ta sẽ cùng nấu ăn, làm việc nhà, ngồi chung một chiếc bàn giải quyết công việc riêng nhưng chỉ cần ngước lên là có thể thấy đối phương. Em mong tình yêu của chúng mình bắt đầu từ việc san sẻ và thấu hiểu. Quan trọng là thấu hiểu những lúc đối phương khó khăn, lạc lõng nhất và chúng mình hãy là nguồn động lực cho nhau anh nhé. Em sẽ tin tưởng anh vô điều kiện bởi đó là anh và anh cũng vậy nhé.
Em có ngoại hình nhỏ nhắn, tạm xinh, trẻ hơn tuổi thật, thích thể thao, cố nhìn thì cũng ổn.
Hy vọng nhận được mail từ anh. Chúc các anh chị em trên này sớm tìm được một nửa như mong.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cỏ Ba Lá
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ