Anh có công việc ổn định, là con trai út trong gia đình có truyền thống cách mạng. Tôi đã có cuộc hôn nhân không tình yêu do hai bên gia đình hứa gả rồi cũng đổ vỡ. Lúc đầu gặp anh, tôi vô tư không nghĩ gì, sau đó chợt nhận ra anh cũng có tình cảm với mình, rồi hai người đến với nhau, rất yêu thương nhau. Tôi với anh hợp nhiều thứ.
Chuyện gì đến cũng đến, gia đình anh biết chuyện đã ngăn cấm. Lúc đó tôi với anh cãi nhau, anh đi tìm người khác và tôi cũng vậy. Xa nhau được hơn một năm, cả hai quay lại vì chưa tìm được người mình thương. Tôi không biết nói gì với cuộc tình này, nhiều lần bảo anh: "Anh đi lấy vợ đi để còn có con nối dõi, em không sao cả, vài năm nữa nghe kinh phật, nghe thuyết pháp là được rồi". Anh nạt tôi nhiều lần khi tôi đề cặp đến chuyện đó. Tôi cảm nhận được anh thương tôi nên cũng không làm khó anh, chỉ lo cho anh thôi.
Hoài
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc