Bo vẫn không chịu cho đến khi bà bảo "bà không có tiền mua đâu". Đến tối khi bà ngoại sang chơi, Bo và bố mẹ đang ăn cơm. Bo đon đả mời:
- Con mời bà ngoại ăn cơm
- Ừ, Bo dạo này đi lớp về ngoan nhỉ! (Bà khen)
- Bà ăn đi bà (vừa nói Bo vừa gắp thức ăn vào bát cho bà)
Bà ngoại mừng lắm, chưa kip nói gì Bo đã liến thoắng:
- Bà ăn nhiều vào, cho chóng lớn, để đi làm có tiền mua xúc xích cho con!
Bà ngoại và bố mẹ được phen mừng hụt, cười suýt sặc cơm.
Thanh Minh
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net