From: Việt Linh
Sent: Monday, August 03, 2009 1:01 PM
Thân gửi chị Hà,
Tôi hiểu và thông cảm với chị. Mong chị hãy cứng rắn và tỉnh táo chấm dứt mối tình vụng trộm này. "Cuộc tình" của chị sẽ chẳng đi đến đâu và mọi thứ sẽ rất tồi tệ khi có ai đó biết chuyện này. Đối với chị thì có thể giữ kín đáo được, nhưng với anh bạn trẻ kia thì thật khó. Với tính bồng bột và có phần "bất chấp" như thế của anh bạn trẻ thì chị sẽ chẳng lường trước được việc gì có thể xảy ra đâu.
Anh bạn đó chưa thể nào nghĩ thấu đáo mọi vấn đề và hậu quả của việc mình làm, có những lúc hành xử theo bản năng. Chính vì vậy chị sẽ là người giải quyết vấn đề này. Không nên tạo cơ hội cho anh bạn đó tiếp xúc với chị, đặc biết những lúc một mình chị ở nhà. Hãy cư xử với anh bạn đó như một đứa em, đừng có mềm lòng tạo cơ hội cho anh bạn đó gần gũi với chị.
Mong chị hãy thật cứng rắn và sáng suốt để vượt qua "thử thách" này.