From: Minh Huy
Sent: Thursday, October 16, 2008 12:59 PM
Subject: Gui toa soan: Khi thieu thon thi thanh ke trom het sao
Làm gì có đạo lý nào dạy con người như vậy. Lê phải hiểu rằng tình cảm vợ chồng không thể nào lãng mãn và nồng nhiệt như tình cảm trai gái được. Dĩ nhiên chuyện bạn bị rung động trước anh chàng kia là hết sức bình thường của phụ nữ. Nó bình thường giống như người đói thèm ăn vậy. Tuy nhiên ăn như thế nào thì lại là chuyện khác. Mình nghĩ hôn nhân gia đình nó thiêng liêng hơn cái chuyện phàm tục kia nhiều.
Chuyện bạn mới ngoại tình tư tưởng thì đó là may mắn để vớt vác lại một ít danh dự cho bạn. Và điều may mắn này là do chồng bạn mang lại vì anh ấy đã phát hiện sớm chuyện giữa bạn với anh chàng kia. Thử hỏi nếu chồng bạn không phát hiện sớm chuyện đó thì có ai dám chắc chắn là ngoại tình tư tưởng sẽ không đi đến ngoại tình thật không?
Có một thực tế là tỷ lệ đàn ông ngoại tình luôn cao hơn đàn bà. Tuy nhiên tỷ lệ gia đình đổ vỡ do người đàn bà ngoại tình thì ngược lại. Vì đàn bà một khi đã ngoại tình là họ yêu người ấy, họ bị cuốn hút cả về tinh thần lẫn thể xác chứ không phải chỉ chớp nhoáng như đàn ông. Nói như vậy không phải là để bênh vực cho chuyện ngoại tình của đàn ông. Nhưng mà thực tế bản chất của người đàn bà và đàn ông khi ngoại tình là như vậy.
Thật sự mình rất cảm thông với những nỗi đau mà chồng bạn gây ra cho bạn trước đó. Tuy nhiên như bạn nói thì sau những lần như vậy anh ấy đã biết lỗi và bạn cũng tha thứ để tiếp tục vui sống với anh ấy. Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà bạn lại bị cám dỗ đến như vậy, theo mình nghĩ đó là do bạn đã quá tự tin và chủ quan đến mức vô lý.
Hiện tại mình biết bạn rất đau khổ vì chuyện này, nhưng mà bạn đau khổ một thì chồng bạn phải đau khổ đến 2-3. Qua chuyện này cái mất nhiều hơn là cái được. Mình nghĩ cái gì mất thì cũng đã mất rồi, cái được là kinh nghiệm thì Lê nên nhanh chóng bắt lấy để sau này sống tốt hơn.