Tôi 24 tuổi, mới nhận lời yêu anh được một tháng sau hai tháng tìm hiểu và bốn tháng quen biết. Bạn trai hơn tôi hai tuổi, lớn lên và đang sống ở Hà Nội như tôi. Hai đứa thuận tiện trong việc yêu đương và tìm hiểu. Bạn trai đã ra mắt nhà tôi, ít hôm sau đó tôi cũng đến chào hỏi và ra mắt gia đình bạn trai.
Hai năm trước, mẹ tôi phát hiện bố ngoại tình và có mong muốn sinh con trai để nối dõi tông đường, nhà tôi chỉ có hai chị em gái. Bố mẹ tôi đã ly hôn, bố giờ có vợ mới và một bé gái tròn một tuổi. Tôi sống với mẹ, chị gái đã lập gia đình riêng và ở gần đó. Ngày còn là sinh viên đại học, chuyện gia đình lục đục, bố mẹ ly thân rồi ly hôn nhưng tôi không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên sau này, nhìn thấy cảnh gia đình khác quây quần, đầm ấm bên nhau, hoặc các clip trên mạng con gái được bố yêu thương, quan tâm, tôi dễ dàng xúc động rồi òa khóc như đứa trẻ.
Ngặt một nỗi, khi quen bạn trai, qua quá trình tìm hiểu, tôi cũng biết bố mẹ anh ly thân hơn hai năm do bố anh ngoại tình. Bố anh là con trưởng. Vợ con khuyên ngăn, họ hàng hai bên cũng vào cuộc nhưng bố anh không chấm dứt được với bồ. Khả năng cao là sắp tới bác gái cùng anh và em trai anh (đang học đại học) sẽ ra ở riêng. Ngoài ra, bạn trai còn nói thật cho tôi biết, ông nội anh cũng lừa dối bà nội rằng ông chưa lập gia đình (dù đã có vợ con ở quê), vô tình biến bà nội thành vợ hai. Con trai trưởng của vợ cả đã ly hôn do ngoại tình và có con riêng. Thật sự tôi rất sợ nếu lấy anh sẽ không có kết cục có hậu. Gia đình tôi đã không trọn vẹn, gia đình anh còn phức tạp hơn rất nhiều. Tôi cũng sợ tính trăng hoa có thể di truyền từ thời ông nội đến bố anh rồi anh nữa.
Bạn trai tôi là người trầm tính, rất biết giữ khoảng cách với người khác giới. Hồi mới tìm hiểu, anh giữ khoảng cách với tôi, không bao giờ đụng chạm. Sau khi tôi đồng ý làm người yêu, anh mới hỏi: "Anh có thể nắm tay em không"? Khi ra mắt gia đình tôi, xin phép được qua lại, anh mới dám ôm nhẹ tôi. Anh làm tôi khá yên tâm, nếu như không biết chuyện của gia đình anh thì tôi sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều. Anh đang tiếp quản công ty của gia đình, có cả cổ phần của bố, mẹ và em trai. Gia đình anh không chỉ ràng buộc với nhau về mặt tình cảm mà còn cả tài chính nữa. Tôi hay lo xa, gia đình anh có điều kiện nhưng chuyện kinh doanh không biết mai sau thế nào, điều này cũng làm tôi đôi khi bất an.
Tôi được biết mối quan hệ giữa bố anh và anh không thân thiết. Bác trai luôn bận rộn với công việc, anh chủ yếu dành thời gian cho mẹ. Khi biết bố phản bội mẹ, anh rất buồn vì thương mẹ, luôn đứng về phía mẹ để bảo vệ. Anh cũng bảo vì gia đình nhà nội phức tạp nên nếu bố mẹ ly hôn, anh cũng không muốn liên quan, dính dáng nhiều, dù anh là con trưởng. Anh có lần nói rằng cảm thấy mặc cảm vì gia đình phức tạp, nhiều vấn đề và tai tiếng. Bố mẹ anh gần 50 tuổi, chưa quá già. Tôi cũng e sợ phụ nữ nếu không có chồng sau này sẽ trở nên khó tính, coi con trai là trung tâm.
Dù cảm mến anh, cũng cảm nhận được tình cảm chân thành, sự tử tế từ anh, tôi vẫn rất phân vân có nên tiếp tục mối quan hệ này? Tôi không muốn trong lòng vẫn còn canh cánh mà cứ tiếp tục yêu rồi sau này chia tay sẽ khiến anh buồn nhiều. Tính trăng hoa có di truyền không?
Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc