Áo vàng Thu mặc đi đâu?
Thì thầm Thu hát qua cầu gió bay
Gió nâng những bước chân gầy
Chân đi không mỏi, Thu nay khác thường
Khác vì Thu biết nhớ thương
Nhớ ai Thu vẫn về thường hàng năm
Hàng cây dõi mắt xa xăm
Xa xao xác nhớ, xa thăm thẳm chờ
Thẳm sâu đêm tối anh mơ
Anh là Hạ đỏ bơ vơ một mình
Một em, một dáng Thu xinh
Hạ-Thu ai thấu cuộc tình dở dang
Dở đi, dở đến, dở sang
Dở vì ta mãi lỡ làng trong nhau
Trong nhau với những đớn đau
Ngưu Lang-Chức Nữ khóc nhau một mùa.
*
Áo vàng Thu mặc đi đâu?
Áo vàng Thu đến thay màu mưa ngâu
Áo vàng khóc mối tình sâu
Áo vàng nhuốm đẫm khối sầu hợp tan.
*
Áo vàng Thu mặc đi ngang
Áo vàng Thu mặc để tang tình sầu.
Bùi Thu Thủy
Annecy, Pháp