Tết đến rồi, người người xuống đường trong vội vã để được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Một năm trời bận rộn với công việc, học tập, làm ăn buôn bán xa nhà... nhưng đến ngày tận, tháng cùng, ai cũng muốn được trở về với tổ ấm nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
![988964-386409948184507-77727785096901105](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/11/988964-386409948184507-7772778509690110597-n-1423450697.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9YvXzF4Wj4L4-TSMEuVXVQ)
Nhưng trong cái xóm trọ sinh viên nghèo kế nhà tôi, 14 chàng trai chưa hề có dấu hiệu khăn gói để về quê dù cho lịch học ở trường đã kết thúc. Các bạn biết vì sao không? Bởi những chàng trai này có chung một tấm lòng thiện nguyện, một trái tim nhân hậu. Ai bảo sinh viên trường kỹ thuật thì chỉ biết đến máy móc? Ai bảo họ khô khan? Với tôi, họ là những con người có tình cảm bao la và ngọt ngào nhất.
Vào cái tháng cuối cùng của năm, tất cả mọi người đang tập trung cho việc học tập ở giai đoạn nước rút của học kỳ, thì đột nhiên nghe tin dữ, thầy giáo nước ngoài của họ đã bị tai biến, vỡ mạch máu não. Dù chỉ mới quen và học thầy gần một tháng, nhưng nghe tin là cả nhóm nháo nhào đi xuống viện thăm thầy. Nghe bác sĩ thông báo là thầy bị liệt nửa người và cần sự chăm sóc đặc biệt và chỉ có thể hồi phục sớm nhất trong vòng 2 tháng. Tôi đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên những đôi mắt tinh nghịch thường ngày. Những chàng trai chỉ mới ở tuổi 22-23, chưa bao giờ phải chăm sóc ai, vậy mà lúc này đây, tất cả đã đồng lòng chia lịch ra để trực ca vừa chăm sóc, vừa cơm nước cho thầy.
![10846138-542785415858110-752178930566317](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/11/10846138-542785415858110-7521789305663177874-n-1423450682.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UCs8l1lIyEsEKGC5RKkPUQ)
Việc chăm sóc cho người bệnh đã khổ, chăm cho người bị liệt còn vất vả gấp bội, từ tiểu tiện đến đại tiện, từ trở người đến massage giúp phục hồi chức năng... các bạn đều làm một cách tận tâm và nghiêm túc. Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta đã đánh mất lòng tin vào tuổi trẻ, một số người thậm chí còn cho rằng tuổi trẻ ngày này đang bị xói mòn về đạo đức... Nhưng hoàn toàn không phải thế, hãy đến bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, khoa Đột quỵ, bạn có thể nhìn thấy cảnh những sinh viên nam của trường Đại học Kỹ thuật 3 đang chia nhau chăm sóc một người thầy giáo vì trong lòng họ biết rằng họ đang thực hiện nét đẹp truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt và hơn thế nữa vì tình người và sự mến khách của con người Việt Nam, họ cũng không nỡ để một người nước ngoài bị bỏ rơi không gia đình nơi đất khách quê người.
Tôi được biết họ sẽ ăn Tết ở xóm trọ để tiện việc chăm sóc thầy và không để thầy phải tủi thân vì đơn độc. Chúc cho họ có một cái Tết thật quầy quần và ấm cúng bên nhau trong tình người và tấm lòng từ thiện.
Lê Thị Thanh Trâm
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |