From: lienhoa_262
Sent: Saturday, April 07, 2007 1:35 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Có một cách tiếp cận khác
Chị Thu thân mến,
Xin chia buồn cùng chị về những bất hạnh trong hôn nhân. Ở một giác độ khác, tôi lại cho rằng việc ly hôn là cần thiết cho cả 2 vợ chồng chị và những đứa con. Chúng ta đều có thể đồng ý với nhau rằng, khi tình yêu không còn mà cái nghĩa vợ chồng cũng hết thì người ta có thể đối xử với nhau "cạn tàu ráo máng".
Chị ạ, trong câu chuyện của chị tôi thấy rằng anh ấy không còn cả tình lẫn nghĩa, vậy thì chẳng có lý do gì mà tồn tại quan hệ vợ chồng nữa. Nếu lấy lý do vì các con thì điều ấy cũng không thể có, chúng sẽ rất khổ trong một gia dình không phải là gia đình như vậy.
Tôi là một phụ nữ đang có một gia đình đúng nghĩa, do đó rất hiểu tâm trạng của chị hiện nay. Một khía cạnh khác nữa là, tại sao anh ấy lại có quyền đối xử bất công với chị như vậy trong khi những hành động của anh ta lâu nay quá tồi tệ. Đó là không còn tình nghĩa chị ạ.
Theo tôi, cái mà chị cần bây giờ là hãy xác định rõ tình thế của mình để đứng vững, bàn bạc với anh ấy làm sao 2 đứa con được nuôi dưỡng ở cùng một nơi cho khỏi phải xẻ đàn tan nghé. Điều này vô cùng quan trọng cho tâm lý của các cháu hiện nay cũng như sau này.
Chỉ cần có ý chí con người có thể vượt qua mọi thử thách và không gục ngã trước bất cứ hoàn cảnh nào.
Thông cảm và chúc chị sớm ổn định cuộc sống.