From: oanh
Sent: Wednesday, October 07, 2009 9:36 AM
Thật thất vọng khi đọc bài viết của anh Thịnh vô cùng. Làm sao mà anh lớn như thế, già như thế mà còn khờ vậy? Tỉnh lại đi anh. Người con gái đó chỉ lợi dụng anh thôi, cô ta không yêu thương gì anh hết. Chẳng qua anh cung phụng cho cô ta nhiều quá nên cô ta giả yêu anh đó mà thôi.
Tôi hy vọng trước khi quá muộn hãy mau mà chấm dứt mối quan hệ ái tình với cô gái ấy. Nếu không cả anh, vợ anh và hơn hết là những đứa con vô tội của anh sẽ khổ vô cùng. Rồi hay đến lúc anh già đi hay anh hết tiền cô ấy chạy mất. Anh cứ tin lời tôi đi. Không đâu bằng gia đình mình đâu. Có thể cô ta sẽ còn làm phiền anh nhiều lắm đấy. Có rất nhiều cách cô ta sẽ làm để làm tiền anh.
Hy vọng anh phải thật tỉnh táo, sáng suốt mà nhận ra đâu đúng đâu sai. Thay vì ngồi ôn lại kỷ niệm vớ vẩn với cô ta mà đau khổ, mà biết đâu cô ta đang say men với tình nhân, anh hãy ôn lại những kỷ niệm đẹp giữa anh và vợ anh. Hãy dành thời gian cho những đứa con của anh, đưa chúng đi học, cho chúng đi chơi. Tránh gặp đám bạn đã dạy anh cưa đổ cô gái kia là hay nhất.
Cuối cùng là một người phụ nữ đã có gia đình cũng mong có người chồng bình thường không phải san sẻ với ai, tôi cũng hy vọng anh hãy dành cho vợ mình những tình cảm tốt đẹp và các con anh có cuộc sống bình thường hạnh phúc và anh sẽ là người đàn ông đúng nghĩa.
Vài đòng chia sẽ cùng anh!
Thân chào!