Tôi là nam, 29 tuổi, là giám đốc một công ty truyền thông nhỏ tại TP HCM. Thành lập công ty chung với tôi còn có một người bạn và một người anh kết nghĩa. Người bạn kia bằng tuổi tôi, đã có bằng cử nhân luật nhưng đi theo nghề quay phim, chụp ảnh. Nói là đi làm nhưng khi có việc của công ty thì bạn không làm gì hết, chỉ đứng nhìn là chính, đi vòng quanh hiện trường, nói chuyện phiếm với các bạn nữ tại trường quay, ra oai rồi chỉ huy tôi và những người khác cùng đi quay. Tuy công ty có 3 người nhưng thật ra chỉ có mình tôi làm tất cả, từ quay phim, hậu kỳ, kế toán.
Tôi giao cho bạn làm khâu kế toán, kết nối khách hàng nhưng bạn không biết gì, cứ 10 thứ thì 9 thứ bạn nhắn tin hỏi tôi, không nhắn được thì gọi điện hỏi cho bằng được chứ không chịu tìm kiếm trên mạng (đối với những thứ tìm thông tin trên mạng có luôn mà bạn vẫn hỏi tôi). Có lần bạn đã nói với một agency rằng tôi chỉ là nhân viên của bạn. Lần khác, bạn mượn laptop của tôi, táy máy xóa sạch dữ liệu khiến công ty phải đền hợp đồng. Chưa dừng lại, do bạn sai phạm trong khâu kế toán nên sau khi công ty đóng thuế và trả thù lao cho thợ quay, hậu kỳ, không còn dư bao nhiêu (thu không đủ bù chi).
Khi đi kết nối công ty với khách hàng, bạn rất hay nói những câu ngớ ngẩn kiểu: "Bên em đang yếu khâu..." khiến khách nghĩ công ty yếu kém. nhưng những câu đó xuất phát từ việc bạn không hề biết gì về chuyên môn trong công ty. Thậm chí ngày khai trương của công ty bạn còn không dự chỉ vì bận... trả con mèo cho bồ cũ. Bạn rất nhiều lần nhờ tôi bao ăn, mượn tiền tôi và anh kết nghĩa nhưng không trả. Tuy gần 30 tuổi nhưng bạn vẫn sống lông bông, chỉ xem công ty của tôi như "bức bình phong" để mọi người nhìn vào bạn và nghĩ là bạn có việc làm, còn nguồn thu chính của bạn là 9 triệu đồng mỗi tháng tiền cho thuê căn nhà của mẹ bạn ở quận Bình Thạnh.
Người ngoài nhìn vẻ thư sinh của bạn sẽ không biết bạn có lối sống như vậy vì trước mặt người khác, bạn lại biết diễn kịch (ai tinh ý sẽ thấy kịch của bạn vẫn có "sạn"). Bốn năm thành lập công ty, tôi không những không được gì mà còn thêm mệt mỏi vì quá tin tưởng hai chữ "bạn thân", tôi đã phạm một lỗi lớn về nhân sự. Tôi hiện cân nhắc giải thể công ty và chấm dứt luôn tình bạn này.
Hoàng Vũ