Sarah Thomson tỉnh dậy sau 10 ngày hôn mê, và tin rằng mình vẫn còn là một thiếu nữ, chứ không phải là một bà mẹ 3 con hạnh phúc.
Cô ngay lập tức được chào đón bởi những cái ôm nồng nhiệt của chồng là Chris, các con Michael, 14 tuổi, Daniel, 5 tuổi và Amy, 4 tuổi. Nhưng cô không nhận ra họ là ai.
![]() |
Chris và các con đang giúp Sarah phục hồi dần trí nhớ. Ảnh: Mirror. |
Sarah, 32 tuổi, kể lại: "Tôi không biết lũ trẻ này là ai, tôi tưởng chúng là con của người khác. Tôi nói với anh mình 'anh hói à' và rằng cha mẹ tôi sao trông già thế. Còn Chris cứ chạy quanh khiến tôi nghĩ rằng anh ấy là nhân viên bệnh viện".
"Tôi rất bối rối khi nhận ra mình đang được đưa về nhà cùng với anh ấy. Mẹ tôi đã giải thích anh ấy là ai".
Để giúp vợ mình phục hồi trí nhớ, kỹ thuật viên công nghệ thông tin Chris đã đưa cô đến những nơi họ từng đi cùng nhau gợi nhớ các kỷ niệm cũ.
Và Sarah nhận ra mình đã yêu lại chồng vào lễ Giáng sinh năm ngoái, một tháng sau tai nạn. Khi cô nói "em yêu anh" giống như lần đầu tiên, anh đã "rất kinh ngạc".
Cơn hôn mê của Sarah gây ra bởi dị tật tĩnh mạch, khiến cho mạch máu có thể vỡ bất cứ lúc nào. Giờ đây, dù đã nhuộm tóc và có tâm trạng như một thiếu nữ tuổi teen, Sarah cho biết cô vẫn đang nhớ lại nhiều hơn mỗi ngày.
T. An (theo Mirror)