Tôi cũng ý thức được việc đó nên dù sống ở Sài Gòn nhưng chỉ biết học, không chơi bời, kinh nghiệm tình trường cũng như va chạm xã hội khá kém. Khi đi làm, vì tính cách dễ chịu, ngoan ngoãn, thân thiện, hòa đồng nên tôi được nhiều người yêu mến cũng như vệ tinh vây quanh kha khá. Trớ trêu thay tôi va phải người đó, là tình đầu, lớn hơn tôi một tuổi nhưng kinh nghiệm tình trường cũng như sự trải đời khá dày dặn. Tôi không muốn kết hôn sớm, cũng khờ dại khi yêu, không nghĩ là độ tuổi như tôi mà người ta có vợ rồi.
Năm năm yêu nhau tôi không mảy may nghi ngờ hay đòi hỏi anh phải công khai mối quan hệ của mình với gia đình, bạn bè. Tôi chỉ biết yêu, như con thiêu thân đâm đầu vào bụi rậm, chỉ chung thủy với anh mặc cho bao người đeo đuổi.
Sau 5 năm, một ngày đẹp trời tôi phát hiện anh có gia đình. Tôi khóc ngày khóc đêm, dằn vặt đau khổ nhưng cuối cùng cũng quyết định chấm dứt dù còn yêu rất nhiều. Rồi tôi quen một anh, là đối tác của công ty tôi, anh khá thành công trong sự nghiệp nhưng lại không giỏi trong tình trường, không nắm bắt được tâm lý người khác. Anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, mọi người ủng hộ và quý mến tôi, có điều tình cảm trong tôi chưa nảy sinh.
Rồi tình đầu của tôi biết chuyện, không biết vì bản tính đàn ông không chịu thua ai hay vì lý do gì mà anh ta dùng mọi cách, chiêu trò níu kéo tôi, tìm đến tận nhà tôi van xin khóc lóc với ba mẹ (ba mẹ tôi không biết anh ta đã có vợ). Tôi ngu dại, khờ khạo, siêu lòng mà quay lại với lời hứa: "Anh sẽ ly hôn vì quá yêu em". Thêm nửa năm hoang phí tuổi xuân, tôi biết mình quá sai, cảm thấy có lỗi vô cùng khi phụ "anh đối tác công ty tôi" mà trở lại với người không đáng như vậy. Tôi chính thức chấm dứt, hận tình đầu vô cùng và luôn oán trách bản thân.
Sau thời gian tôi tìm đến Phật pháp, học hiểu để tâm bình an và bỏ qua chuyện cũ, không hận người đó nữa, thế nhưng tôi chẳng còn tin vào bất cứ ai. Tôi khác hoàn toàn với trước: lý trí, lạnh lùng, vô cảm. Tôi được nhiều người mai mối nhưng không có chút rung động nào dù vài người "trồng cây si" khá lâu.
Ở tuổi 32, tôi đứng trước áp lực của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nên quyết định đăng bài trên mục Hẹn hò để tìm kiếm cơ hội nhưng không đâu vào đâu. Tôi không phải lesbian hay lưỡng tính vì không có cảm giác với nữ giới. Bạn bè là nữ tôi vẫn chơi chung bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Là do tôi chưa buông được quá khứ hay tôi chưa tìm được đúng người? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc