From: hung thuy
Sent: Tuesday, March 11, 2008 2:18 PM
Subject: Linh khong nen voi vang
Linh ạ,
Vì câu chuyện của bạn đối với tôi còn quá mơ hồ nên tôi cũng không biết phải khuyên bạn ra làm sao nữa. Tôi cũng chân thành nói với bạn rằng tôi không có quan điểm như nhiều người cho rằng hành động của bạn là có mới nới cũ, là nông nổi bồng bột, là không biết coi trọng các giá trị bền vững của tình yêu. Theo tôi, tình yêu có thể chỉ kéo dài vài tháng nhưng cũng có thể thật sâu nặng, và khiến người ta nuối tiếc suốt cuộc đời bởi đã đánh mất nó. Tình yêu thực sự không dựa theo bất cứ một thứ lý trí nào cả.
Việc người yêu cũ của bạn tự tử không khiến tôi cảm thấy xúc động gì cho anh ta mà khiến tôi suy nghĩ rằng anh ta có ý muốn sở hữu bạn bằng mọi giá. Nếu thực sự yêu bạn anh ta sẽ mong bạn hạnh phúc, và dù cho cảm thấy bị xúc phạm thì cũng không đến nỗi anh ta phải tự tử rồi gây áp lực với bạn như vậy.
Thử hình dung xem, nếu bạn chấp nhận quay lại với anh ta, và cứ mỗi lần đến với nhau, hai người lại nhớ lại vụ tự tử, và lại đặt câu hỏi về tình yêu giữa hai người, tôi nghĩ bạn và kể cả người yêu cũ của bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc đâu. Sự ra đi của bạn cũng như hành động tự tử của anh ta là những vết dao khía mạnh vào tình cảm giữa hai người, và vết thương ấy sẽ chẳng bao giờ lành. Hành động của cả hai người rõ ràng là vì mình nhiều hơn là vì người kia. Tôi không nghĩ là hai bạn thực sự còn tình cảm với nhau.
Còn người yêu mới của bạn hơi quá vội vàng, tôi sợ rằng nếu sau này anh ta phát hiện ra những điều mà bạn đã kể, anh ta sẽ nghi ngờ tình cảm của bạn.
Linh ạ, dù chọn cách nào tôi nghĩ vẫn sẽ có hậu quả của nó mà thôi. Bạn hãy xem xét lại tình cảm của mình, cũng như xem xét lại tình cảm của hai con người kia. Tôi nghĩ bạn cần thời gian. Đừng chấp nhận bất cứ điều gì một cách vội vàng. Hãy vứng vàng lên nhé.