Em và bạn trai quen biết cũng 7 năm. Khi quen được 5 năm, hai đứa chia tay vì em nghĩ khả năng của anh ấy không thể lo tốt cho cuộc sống sau này của em. Trong thời gian chia tay, anh đã quen người khác. Hiện anh đã lấy vợ và vợ anh cũng chuẩn bị sinh con. Nhưng thời gian sau này tụi em vẫn hay gặp nhau.
Anh hay nói em là người anh thương, cho dù thế nào đi nữa anh vẫn thương em. Có lần em thử nói nếu vậy thì 2 đứa bỏ nhà đi và anh cũng đồng ý. Thực ra, em chỉ nói chơi vậy thôi, không ngờ anh tưởng thật và hiện tại hai đứa vẫn gặp nhau. Em không biết phải làm sao nữa. Xin cho em lời khuyên. (Hoài Thương)
Trả lời:
Chào em,
Em đang không hạnh phúc, dù em đang có tình yêu. Bởi em đang yêu một người mà chính em dằn vặt về hiện tại và nghi ngờ về tương lai. Em và anh ấy đã yêu nhau 5 năm, rồi cả hai đã ra đi vì không tìm thấy hạnh phúc, kể cả sự tính toán của em là anh ấy không lo cho em cuộc sống sau này cũng là một lý do cho chuyện “đường ai nấy đi”.
Hai người đã gặp lại nhau khi anh ấy có gia đình riêng và chuẩn bị đón một em bé. Tôi không rõ tình cảm của hai người từ khi gặp nhau và duy trì được bao lâu, nhưng tôi đoán rằng cả hai đã có khá nhiều thời gian và tình cảm dành cho nhau không ít. Tuy vậy, quay trở lại vấn đề em đang băn khoăn, chúng ta hãy nói về anh ấy trước, được không?
Em từng chia tay vì thấy anh ấy không thể lo cho em, nếu quay trở lại hiện tại, kể cả anh ấy có thể lo cho em về kinh tế tạm ổn đi, nhưng tình cảm và tính cách của anh ấy liệu có đủ để làm nên hạnh phúc cho em hay không? Thậm chí hiện giờ vợ chuẩn bị sinh em bé, nhưng anh ấy vẫn muốn ly dị và sẵn sàng ở cùng em, vậy thực sự trách nhiệm của anh ấy nằm ở đâu? Mình còn chưa nói đến việc tất cả những điều các em đang bàn bạc với nhau mới chỉ là dự định mà chưa biết kế hoạch cụ thể của anh ấy sẽ là như thế nào.
Anh ấy nói yêu thương em nhiều, nhưng có lẽ anh ấy đang yêu thương chính bản thân nhiều hơn và muốn đưa ra điều kiện trước khi làm điều gì đó. Anh ấy nói nếu em không ở bên cạnh thì anh ấy sẽ không hạnh phúc, không sống nổi. Những người con trai muốn ràng buộc em vào họ ngay cả khi họ không đủ điều kiện để giữ em và vun đắp cho tình cảm đó, thì là người như thế nào? Họ đang nghĩ đến họ nhiều hơn là nghĩ đến em, em ạ.
Nếu yêu em thật lòng, họ sẽ để cho em tự lựa chọn cảm xúc, để em có thể thoải mái lựa chọn những gì cảm thấy hạnh phúc và lúc nào em muốn. Họ sẽ không ràng buộc em bởi lời hứa hay bất cứ lời “đe dọa ngầm” nào đó về cuộc sống của anh ta sẽ như thế nào, dằn vặt, đau khổ ra sao.
Về phía em, em đang có ý nghĩ nào đó trong đầu về việc mình sẽ tiến tới với anh ấy không? Tôi tin rằng có. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, thời điểm này em cần trả lời cho mình câu hỏi, những gì hai người đã trải qua trong quá khứ, những lời hứa và tính cách của anh ấy trong hiện tại có phù hợp cho tương lai của em không?
Bởi vì nếu yêu thật sự, em sẽ yêu một cách tự nguyện, chờ đợi một cách tự nguyện và hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng ở đây em đang đan xen nhiều cảm xúc, và em cần xem xét kỹ cảm xúc ấy là gì. Hãy thận trọng và bình tĩnh, đừng làm cho mình thành một người cứ đi tìm và bắt ánh trăng dưới nước trong khi ánh trăng thực sự thì đang tỏa sáng trên trời cao và chờ đợi em ngước lên. Bởi vì em xứng đáng được yêu và yêu người mang lại cho em sự bình yên thực sự!
Chuyên viên tư vấn Vũ Ánh Tuyết
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm