Tình cũ của chồng xinh đẹp và biết ăn mặc khiến tôi luôn bất an
Từ ngày mang thai, cơ thể thay đổi, tôi càng cảm thấy mình kém tự tin hơn so với tình cũ của chồng.
Tôi 30 tuổi, kết hôn chưa lâu, mang thai được gần bốn tháng. Tôi có công việc kinh doanh riêng, thu nhập ổn định. Chồng cũng là người có công việc tốt, tính tình hiền và rất yêu thương vợ. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của chúng tôi gần như không có điều gì đáng phàn nàn. Từ lúc yêu đến khi cưới, chúng tôi khá hòa hợp. Anh luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi, sẵn sàng chia sẻ việc nhà và từ khi tôi mang thai càng chăm sóc vợ kỹ hơn. Tôi từng nghĩ mình thật may mắn khi lấy được một người chồng như vậy. Thế nhưng có một chuyện khiến tôi luôn bất an: người yêu cũ của chồng vẫn chưa chịu bước ra khỏi cuộc sống của anh.
Minh họa AI
Trước khi quen tôi, anh từng có một mối tình kéo dài hơn hai năm. Đó là mối tình đầu và cũng là người anh từng yêu rất nhiều. Hai người chia tay vì gia đình cô ấy phản đối chuyện tình cảm. Khi ấy chồng tôi mới đi làm, kinh tế chưa ổn định nên không được gia đình cô ấy đánh giá cao. Sau khi chia tay, cô ấy ra nước ngoài một thời gian rồi nhanh chóng có bạn trai mới. Chồng tôi từng rất suy sụp vì chuyện đó. Anh mất khá lâu mới có thể cân bằng lại cuộc sống. Vài năm sau, khi tôi và anh quen nhau, cô ấy bất ngờ liên lạc trở lại. Anh kể rằng cô ấy từng nói hối hận, muốn hai người quay lại, thế nhưng anh đã từ chối.
Tôi gặp anh trong thời điểm anh đã hoàn toàn bước ra khỏi mối quan hệ cũ. Anh chủ động theo đuổi tôi khá lâu. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi mới đồng ý yêu rồi chúng tôi tiến tới hôn nhân. Những năm tháng bên anh khiến tôi tin rằng mình đã lựa chọn đúng. Anh không phải người quá lãng mạn nhưng luôn biết cách khiến vợ cảm thấy được yêu thương. Từ khi tôi có thai, anh càng cẩn thận hơn, thường xuyên đưa tôi đi khám, không để tôi làm những việc nặng. Tôi cứ nghĩ quá khứ của anh đã thực sự khép lại cho đến khi người yêu cũ của anh trở về.
Điều khiến tôi khó xử là hiện tại cô ấy làm cùng lĩnh vực với chồng tôi nên hai người thỉnh thoảng vẫn phải gặp nhau. Chồng tôi luôn giữ khoảng cách và chủ động kể cho tôi biết mỗi khi có việc phải tiếp xúc với cô ấy. Anh cũng nói rõ rằng tình cảm dành cho cô ấy đã kết thúc từ lâu. Thế nhưng dường như cô ấy không nghĩ như vậy. Trước ngày cưới, cô ấy từng nhắn cho anh những lời đầy tiếc nuối, có lúc còn hỏi anh có từng hối hận vì đã từ bỏ mối tình cũ hay không? Sau khi biết chúng tôi kết hôn, cô ấy vẫn thỉnh thoảng đăng những dòng trạng thái khiến tôi có cảm giác đang nhắc đến chuyện của hai người.
Tôi không biết những điều đó có thực sự liên quan đến chồng mình hay chỉ do bản thân đang suy diễn. Thế nhưng càng nhìn, tôi càng thấy bất an. Điều đáng nói là cô ấy khá xinh đẹp và rất biết chăm chút ngoại hình. Còn tôi vốn không quá chú trọng chuyện ăn mặc. Từ ngày mang thai, cơ thể thay đổi, tôi càng cảm thấy mình kém tự tin hơn. Có những hôm nhìn mình trong gương, tôi lại nghĩ đến cô ấy rồi tự hỏi: "Nếu một ngày cô ấy xuất hiện trước mặt chồng mình với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, liệu anh có dao động không". Tôi biết câu hỏi ấy có phần vô lý. Chồng chưa từng làm gì khiến tôi phải nghi ngờ. Anh luôn công khai điện thoại, không giấu giếm các mối quan hệ và cũng chủ động giữ khoảng cách với người cũ. Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện đó, anh đều bảo: "Anh đã chọn em thì sẽ sống có trách nhiệm với gia đình. Chuyện cũ đã qua rồi, em đừng tự làm khổ mình".
Tôi nghe thấy yên tâm được một lúc, rồi nỗi lo lại quay trở lại. Có lẽ tôi không sợ chồng phản bội bằng việc sợ bản thân không đủ tốt. Tôi sợ sau khi sinh con, cơ thể không còn như trước. Tôi sợ mình bận rộn với con cái, công việc và gia đình, trong khi người phụ nữ kia vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào với vẻ ngoài nổi bật và những kỷ niệm từng có với chồng tôi.
Nhiều lúc tôi tự trách mình. Tôi có một người chồng yêu thương, một gia đình hạnh phúc, đang chuẩn bị đón con đầu lòng, vậy tại sao cứ nhìn vào một người thuộc về quá khứ? Tôi cũng hiểu nếu một người đàn ông thực sự muốn phản bội thì dù bên cạnh có người phụ nữ xinh đẹp đến đâu cũng không thể giữ được anh ấy. Còn nếu chồng đã lựa chọn gia đình, tôi càng không nên tự biến mình thành người sống trong nghi ngờ. Thế nhưng hiểu là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Tôi không muốn kiểm soát chồng, càng không muốn bắt anh phải nghỉ việc hay tránh tất cả những người phụ nữ từng quen biết. Tôi chỉ muốn mình đủ tự tin để không bị ám ảnh bởi quá khứ của anh.
Có phải tôi đang quá nhạy cảm vì mang thai? Hay nỗi lo này thực sự có cơ sở khi người yêu cũ vẫn xuất hiện trong cuộc sống của chồng? Tôi nên làm gì để tin chồng hơn, đồng thời thoát khỏi cảm giác tự ti và sợ mất anh? Tôi không muốn vì một người thuộc về quá khứ mà đánh mất sự bình yên của gia đình mình. Mong những người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự cho tôi một lời khuyên.
Hồng Hân