Tôi và chồng đều làm nhân viên văn phòng, giờ hành chính. Chúng tôi chưa có con, tan làm tôi về đi chợ và nấu ăn, chồng phụ tôi nấu và làm việc nhà. Trước đây anh rất vui vẻ, nói chuyện nhiều, hay chọc tôi cười. Anh chơi game nhưng có chừng mực, quan tâm tới cảm nhận của tôi.
Từ khi lấy nhau, anh dần ít nói, cầm điện thoại chơi game từ lúc tan làm tới khi về nhà. Vào nhà mà anh xem như tôi không tồn tại, không nhìn tôi, không nói gì, cứ mải chơi game. Rồi khi tôi nấu ăn hay làm việc nhà anh vừa phụ vừa chơi. Ăn uống, tắm rửa xong anh lại tập trung chơi tiếp hoặc xem điện thoại. Anh mải mê chơi, không để ý đến tôi, coi như tôi không tồn tại, tôi làm gì thì làm, anh không để ý. Tôi ngồi gần để vợ chồng trò chuyện, anh vẫn cắm mặt vào điện thoại, tôi hỏi thì anh trả lời, không thì thôi. Lâu ngày tôi chán nên kệ anh, vào phòng ngủ sớm. Anh chơi game, online tới gần sáng mới chịu ngủ.
>> Nước mắt tôi rơi nhiều lần vì chồng nghiện game
Tôi cảm thấy mới bước vào cuộc hôn nhân mà mạnh ai nấy sống, không trò chuyện, không chia sẻ, tình cảm vơi đi từng ngày. Những lúc tức, khó chịu, muốn nói chuyện với chồng, anh nói công việc áp lực, bận bịu nên chơi game để giải trí, không bỏ được.
Tôi nói tình trạng như vậy hoài, vợ chồng sống chung một mái nhà như hai người dưng, người ngủ trước kẻ ngủ sau, không có sự chia sẻ thì làm sao mà sống. Tôi nói anh quan trọng game hơn vợ, thà bỏ vợ còn hơn bỏ game sao? Anh chỉ im lặng, xem như không có việc gì và vẫn chơi game.
Cưới được nửa năm mà tôi thấy tình cảm không còn như trước. Tôi không biết nên làm thế nào, làm sao để chồng đừng vô tâm, quan tâm tới cảm nhận của tôi hơn? Liệu anh có thay đổi được không. Cám ơn bạn đọc đã nghe tâm sự của tôi.
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc