From: kaka
Sent: Thursday, October 18, 2007 1:21 PM
Subject: Hay cam thong cho nhung nguoi phu nu!
Tôi năm nay mới 22 tuổi và, có lẽ còn hơn cả tuổi của cô gái mà anh Vinh yêu, cái tuổi mà theo tôi vẫn còn chưa hiểu sự đời nhiều đâu. Đọc tâm sự của anh Vinh tôi cảm thông với anh và cô gái ấy thì ít mà thương xót cho chị thì nhiều.
Cô gái ấy cũng như tôi còn sống phụ thuộc vào gia đình, chưa phải lo toan nhiều cho cuộc sống, chỉ lo học là chính thôi. Cô gái ấy gặp anh và yêu anh, một người đàn ông trưởng thành. Tôi không lên án tình yêu đó, nhưng anh có biết không? Nếu cô ấy biết nghĩ cho anh thì hẳn là sẽ nghĩ cho vợ anh, con anh, cho sự nghiệp của anh... Đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi, anh có chắc rằng nếu anh đến với cô ấy thì một ngày nào đó, anh lại bị say nắng bởi một cô gái trong sáng, ngây thơ khác không?
Tôi chưa có kinh nghiệm về cuộc sống gia đình, nhưng tôi hiểu một điều rằng khi đã quyết định gắn bó với người bạn đời thì ngoài tình yêu còn phải có trách nhiệm, vì đó là lúc không phải sống cho riêng mình mà còn cho nhiều người nữa. Sao anh không nghĩ đến người vợ thương yêu anh hết mực, chung thủy với anh? Sao anh không nghĩ đến những lúc khốn khó anh đã cùng người bạn ấy đồng cam cộng khổ thế nào? Ai là người kề cận anh những lúc anh ốm đau hay gặp thất bại? Sao anh không nghĩ đến người vợ tảo tần quán xuyến việc nhà, bao năm chung thủy với anh nay lại phải chịu cảnh bị phản bội như thế? Mà chị ấy làm gì nên tội hả anh?
Sao anh không thử đặt mình vào vị trí của vợ anh để xem xét? Nếu vợ anh ngoại tình, anh có đau đớn không? Anh có ghen không? Có khi anh còn hành động tệ hơn vợ anh đã làm rất nhiều. Chị ấy ghen là đúng, chị ấy cũng phải bảo vệ hạnh phúc bao nhiêu năm chị ấy gây dựng chứ. Chẳng lẽ chị ấy dửng dưng cười xòa để cho anh vui vẻ với cô gái ấy hay sao?
Vợ anh, cô gái ấy, và tôi, đều là những người phụ nữ. Khi yêu ai thì sẽ yêu hết mình và luôn mong muốn có được tình yêu bền vững. Tôi nghĩ là sau này tôi có gia đình thì tôi cũng hết lòng vui vén cho hạnh phúc gia đình. Nếu chồng ngoại tình tôi cũng đau khổ và tôi cũng sẽ "làm gì đó" để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình. Cô gái ấy cũng thế thôi, cũng sẽ "xù gai nhọn" lên để giữ chồng chứ!
Anh là một người đàn ông trưởng thành thì hãy hành xử cho đúng đạo. Hãy thương lấy người phụ nữ của anh, đừng nên quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, đừng thi vị hóa tình yêu "ngây thơ, trong sáng" của anh. Hãy nhìn vào thực tế là gia đình anh, vợ anh, con anh đang mong anh quay về, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho anh.
Anh vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người là còn có con đường để quay trở về. Vợ anh bao dung rộng lượng có thể tha lỗi cho anh. Đừng để sau này khi đầu đã hai thứ tóc, khi nhìn lại những chuyện đã làm ngày hôm nay lại ân hận xót xa ngày đó anh đã không biết giữ lấy hạnh phúc gia đình!
Anh đã là một người cha, hãy sống sao cho con của anh cảm thấy tự hào vì anh, để con anh noi theo anh, để con của anh có niềm tin trong cuộc sống, để sau này con anh trưởng thành có thể yêu được những người đàng hoàng tử tế. Tôi khuyên anh một điều trước khi làm điều gì với ai hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người đó! Chúc anh và gia đình sớm tìm lại hạnh phúc!