From: vo ngoc
Sent: Thursday, June 05, 2008 1:12 PM
Subject: Chi nen quyet tam tu bo
Đọc những dòng tâm sự của chị, em biết chị đang rất đau khổ và bế tắc. Em cũng biết chị đang yêu Tú nhiều, nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời của một người phụ nữ đã ly dị chồng. Về mặt sinh lý và tình cảm, chị đang cần sự quan tâm chiều chuộng của một người đàn ông nên mới phát sinh tình cảm với Tú. Vì thế, giải pháp tốt nhất bây giờ là chị phải từ bỏ Tú thôi chị ạ.
Phụ nữ chúng ta có một đặc điểm là rất nhẹ dạ, chính vì thế mà chúng ta luôn đau khổ trong tình yêu. Em không biết hiện tại Tú có yêu chị thực sự hay không, nhưng em biết tình cảm đó sẽ thay đổi trong tương lai vì Tú còn quá trẻ, tình cảm hiện tại của Tú chỉ là thứ tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn thôi, không bền chút nào đâu chị ạ.
Nếu chị nói người con gái yêu ở tuổi 22 thì em còn tin tưởng, còn con trai yêu thật lòng ở tuổi 22 thì không đang tin chút nào. Vì ở tuổi này con trai chưa thật sự chững chạc cả trong suy nghĩ lẫn hành động đâu chị.
Nếu chị cứ tiếp tục mối quan hệ yêu đương với Tú, người chịu thiệt thòi sẽ là chị đấy. Khi mọi chuyện đỗ vỡ, Tú không còn yêu chị nữa và mọi người cũng sẽ chê trách và đỗ lỗi cho chị tất cả vì chị lớn tuổi hơn Tú quá nhiều. Khi lớn lên, con trai của chị sẽ nhìn chị như thế nào khi mẹ nó lại yêu một người mà nó gọi là anh.
Tình yêu đúng là không phận biệt tuổi tác, nhưng quan điểm này chỉ đúng đối với những người đã thật sự trưởng thành, có sự nghiệp đàng hoàng, từng trải và suy nghĩ chín chắn.
Nếu có gì nặng lời với chị, mong chị hãy bỏ qua cho em nhé!
Chị hãy bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ nhé!
Chúc chị thật sáng suốt khi quyết định.