From: Trinh Lien Huong
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Saturday, March 19, 2005 10:34 AM
Subject: Su dong cam
Đọc thư của chị tôi thấy thật sự đồng cảm với những diễn biến tâm lý của chị. Tôi cũng là phụ nữ nên hiểu chúng ta luôn là những phụ nữ yếu đuối muốn được yêu, được phái mạnh dành cho những tình cảm đặc biệt. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng không thể sống hạnh phúc với người chồng mà mình đã lựa chọn vì trong lòng vẫn còn vấn vương bóng hình một người đàn ông khác, cho dù người đó có tình cảm thật sự với mình.
Chị hãy tin tôi đi, sau đám cưới của chị gia đình người đồng nghiệp kia sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Bản chất phụ nữ là yếu mềm và hay mủi lòng trước những tình cảm của cánh đàn ông dành cho mình. Tôi không đánh giá chị hay người đồng nghiệp kia về phạm trù đạo đức. Bởi tôi cũng là con người, tôi cũng có một trái tim nhạy cảm, nhưng quả thực tôi cho rằng tình yêu mà chị cho là nhanh hơn sét đánh kia chỉ là một phút xao lòng mà thôi.
Tôi chắc rằng phút xao lòng đó sẽ qua nhanh thôi khi mà chị quyết tâm đi theo đúng con đường mà chị đã lựa chọn trong thời gian 2 năm qua. Rồi cuộc sống mới bên cạnh người chồng và những đứa con xinh đẹp sẽ làm chị thấy rằng hạnh phúc đích thực của chị là ở đâu và tất cả những gì với người đồng nghiệp kia chỉ là một kỷ niệm đẹp mỗi khi nghĩ tới. Tôi chúc chị có quyết định đúng đắn khi bước sang ngã rẽ của cuộc đời mình.