Em vẫn luôn tự nghĩ, làm thế nào để có thể thấu hiểu một người, đó là đặt mình vào vị trí đối phương trong mỗi hoàn cảnh hay sao? Nhưng rồi em nhận ra, sự thấu hiểu của mình vẫn là cái gì đó rất riêng, mỗi chúng ta đều có cách nhìn nhận và suy nghĩ riêng. Khi mỗi suy nghĩ đều cùng một hướng, tình cảm dành cho nhau sẽ vững bền hơn, em nghĩ là vậy. Em đang trên con đường tìm kiếm một người, người có thể cho em cảm giác đồng hành, bên cạnh nhau khi buồn lẫn vui, cùng nhau trải qua từng ngày, từng chuyện, cùng cười, cùng nói, cùng yêu thương.
Cuộc sống này muôn vàn những điều có thể xảy ra bất ngờ, em cũng dự định cho mình những kế hoạch, có được và không được, nay em lưu lạc làm việc tại Sài Gòn, nơi em cũng gắn bó hơn 10 năm. Em là một cô gái không thích sự ồn ào, náo nhiệt, những khoảng lặng bình yên có lẽ phù hợp với em hơn. Tình cảm chân thành, sự tin tưởng, luôn nghĩ về nhau trong một mối quan hệ quan trọng hơn những lời nói hoa mỹ. Thời gian trong ngày ngắn ngủi, ngoài làm việc và các mối quan hệ xã giao, nếu có một người để chúng ta nghĩ về thật là tốt biết bao. Em không phải là một người tham vọng công việc, nhưng lại muốn làm hậu phương vững chắc sau lưng người em yêu thương, cùng nhau san sẻ những khó khăn khúc mắc cũng như tận hưởng niềm vui thành công. Em sống thiên về tình cảm gia đình, rất thích những bữa cơm gia đình ấm cúng, thưởng thức món ngon và chia sẻ những việc thường ngày. Gia đình, chỉ cần có niềm tin, có yêu thương, sẽ là một động lực rất lớn để chúng ta có thể vượt qua tất cả khó khăn trước mắt.
Với em, anh trưởng thành, điềm tĩnh, chín chắn trong suy nghĩ, có tư duy logic sẽ có ấn tượng với em. Mặc dù nhìn em chín chắn, nhưng đôi khi em vẫn có những suy nghĩ vu vơ, trẻ con, rất mong anh có thể thông cảm và bao dung em nhiều hơn. Vì không muốn tạm bợ, nên cho dù độ tuổi này nhưng em vẫn sẽ đợi anh, người khiến em rung động, cảm thấy bình yên khi bên cạnh. Mong anh và em, tương lai gần đều có thể tìm thấy người thương tri kỷ, cùng quan điểm, tư duy sống, bên nhau bình yên. Khi anh thấy ấn tượng với bài viết, hãy gửi mail cho em nhé anh, anh và em vẫn có thể làm bạn nếu không hợp là người yêu thương nhau nhé. Sài Gòn tháng ba, tháng yêu thương đong đầy.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hiền
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ