Nhóm bạn Hoàng Thanh - Xuân Lan - Văn Thành Công. |
Xuân Lan được bạn bè đặt cho cái tên thân mật là La La. Lúc nào cô cũng diện quần jean bạc phếch, áo thun thật ngắn và những đồ trang sức lạ mắt. Cũng có lúc La La thử để tóc dài nhưng hai anh chàng cứ chê là không đẹp, vậy là cô lại trung thành với mái tóc cắt ngắn. Đôi lúc phá cách, cô tinh nghịch đội chiếc mũ lệch sang một bên.
Giống La La, Hoàng Thanh cũng là một tín đồ trung thành của mode, tóc chẳng bao giờ là màu đen, lại chải rối bời, chẳng có trật tự nhất định. Thanh cũng thích quần jean, áo kiểu cách nhưng anh luôn biết làm mới trang phục của mình bằng những họa tiết và cái nhìn riêng. Văn Thành Công, hiện là nhà thiết kế chính của shop PTN và thiết kế độc quyền cho các ca sĩ của trung tâm băng nhạc Rạng Đông. Công luôn trung thành với 2 màu sắc chủ đạo là trắng và đen với những nét cắt cúp thật táo bạo và ấn tượng dành cho ca sĩ và người mẫu, còn về phần mình, anh chàng lại đơn giản với chiếc sơ mi mỏng và quần jean. Trên tay Công, luôn là chiếc đồng hồ của mẹ cho cách đây đã lâu. Nó có vẻ chẳng hợp mốt, cũng chẳng hợp với Công, nhưng anh chàng sống thiên về tình cảm này lại luôn xem đó là kỷ vật thiêng liêng nhất.
Nếu được giới thiệu về chân dung người bạn thân của mình, thì La La sẽ nói về Hoàng Thanh trước. Hắn như một hộp bút chì nhiều màu sắc. Thanh mê âm nhạc và luôn hát hết mình. Về tính tình thì sớm nắng chiều mưa, khuya cũng mưa, tóc tai thì vàng khè, đôi lúc lại đỏ, nhưng cười thì rất dễ thương. Hôm sinh nhật La La, chính tay Thanh đã tặng cho La La một chiếc quần jean kết đầy đá.
Công kể về bà chị La La của mình rằng, hãy nhắm mắt và hình dung La La như mụ phù thủy ngồi trên cây chổi, hay bay ra phố bằng chiếc xe Sindy màu hồng, gắn kính thật cao, trang phục thì... thật gắt. Khi trình diễn chẳng bao giờ bắt gặp một nụ cười trên môi của La La, gương mặt thì lạnh lùng băng giá, còn ngoài đời thì vui vẻ, hòa đồng và nói rất nhiều...
Anh chàng cao kều Văn Thành Công như chú bé người gỗ Pinochio, đôi mắt lúc nào cũng buồn vời vợi, lúc nào cũng nói nhiều, thích vẽ những ý tưởng của mình trên trang giấy. Công đang là sinh viên năm thứ 3 ĐH Mỹ thuật, khoa Đồ họa vi tính.
Cách giữ gìn sự thân thiết và bền vững trong tình bạn của họ là bên ngoài luôn nói xóc nhau. Họ chẳng bao giờ nấu cháo điện thoại, thường xuyên chỉ là 3 giây, còn không thì nhắn tin chọc ghẹo nhau, gặp nhau thì nói chuyện thật sốc, vậy mới cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, trong lòng họ, lúc nào cũng có nhau. Mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi, Thanh hay rủ La La và Công đi bơi. Hai người kia tán thành liền, mặc dù La La chỉ đứng ngâm nước vì... không biết bơi, còn anh chàng thiết kế thì ở suốt trên bờ chỉ vì ngại body của mình ốm quá.
Họ chia sẻ cho nhau niềm vui, nỗi buồn. Thanh từng dằn vặt mình có những phút ham chơi mà quên đi lời khuyên của bạn bè, La La lớn tiếng cãi cọ với mọi người vì bản tính nóng nảy... Và rồi, tất cả những tâm sự, tình cảm chạy theo thời gian tạo thành những kỷ niệm khó quên giữa họ.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)