Bạn trai tôi có một hội bạn 3 người gồm anh và hai chị tên Hân và Lan. Ba người chơi với nhau rất thân từ nhiều năm qua. Lúc đầu, tôi nghĩ việc anh chơi thân với bạn là con gái cũng không sao, tôi cũng có bạn thân là con trai. Rồi tôi cảm thấy tình bạn này có vấn đề và làm ảnh hưởng đến tình cảm chúng tôi. Tôi cảm nhận họ duy trì tình bạn này chỉ vì chơi lâu năm, thực chất không hài lòng, hay nói xấu và không thật lòng với nhau.
Anh và chị Hân thân nhau hơn, thường xuyên chat riêng chia sẻ chuyện đời sống, tâm tư mà không nói cho chị Lan. Chồng chị Hân chơi trong hội bạn với chồng chị Lan. Khi một chị khác mang bầu và về nhà mẹ đẻ thì chồng chị đó có khoe chiến tích trong group chat (kèm đoạn tin nhắn chat về tình dục) của hội rằng mình mới dẫn bạn của vợ về nhà và đã phát sinh quan hệ. Mặc dù chị Hân và bạn trai tôi nghe được câu chuyện này nhưng không hề nói hay ít nhất bóng gió cho chị bạn kia biết chồng chị ấy như vậy. Cứ thế, họ mặc nhiên cả thiên hạ và hai người bạn thân (bạn trai tôi và chị Hân) biết chuyện, để chị vợ anh kia sống trong giả dối. Tôi chỉ là người ở ngoài và nghe được từ một lần đi cà phê. Lúc ấy tôi thấy thật tội nghiệp cho chị có chồng ngoại tình, khi những người chị ấy cho là thân thiết nhất, đang ngồi lại kể xấu chồng mình cho một người xa lạ như tôi biết.
Còn về chị Hân, người mà bạn trai tôi thân nhất, hai người có gì cũng kể cho nhau nghe, lúc bạn trai tôi thất tình mối tình đầu, chị ấy là người ở bên hỏi thăm, giúp anh vượt qua. Có lúc bạn trai tôi thiếu tiền, chị cũng sẵn sàng cho mượn. Khi tôi đang có chút hiểu lầm về nhà anh, chị bày cách cho bạn trai tôi không nên thật thà với tôi mọi chuyện, chuyện tốt thì kể còn chuyện xấu đừng kể. Nếu sợ việc giấu chuyện làm tôi nghi ngờ thì nên bịa thêm chuyện tốt để kể cho tôi nghe, thêm mắm thêm muối vào cho tôi dễ tin hơn. Chị ấy còn bày cách nên mua quà cho tôi rồi dưới danh nghĩa chị gái anh hoặc mẹ anh để tặng cho tôi. Vì tôi luôn thành thật với bạn trai về mọi chuyện nên cũng mong muốn anh đối xử với tôi như vậy.
Khi biết được chị Hân bày cách như vậy, tôi rất bức xúc. Khi từ một người thật thà, anh bắt đầu che giấu và nói dối tôi. Chị ấy nói phải làm như cách chị đối xử với chồng, chỉ kể chuyện tốt cho chồng nghe, chuyện xấu gia đình thì giấu nhẹm đi. Có thể với vài người, giấu chuyện với chồng là có thể hiểu được, nhưng vì tôi mong nhận lại được sự thật thà khi bản thân cũng làm điều tương tự với người yêu. Với tôi, không có chuyện gì giấu được cả đời, cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Ngay cả người kề cận bên mình, yêu thương mình như chồng mà mình còn phải tính toán, suy nghĩ chuyện cần kể thì thật mệt mỏi.
Một lần tôi nói với bạn trai rằng bạn bè anh chơi toàn trẻ trâu (lúc ấy tôi ám chỉ hội bạn nam chỉ sống bám vào cha mẹ dù học hành rất cao), như thế sao mà anh có thể trưởng thành được. Anh lại kể cho chị Hân nghe làm chị hiểu lầm là tôi nói vợ chồng chị. Lúc đó chị ấy chửi tôi xối xả và không xem trọng gì tôi. Nhiều lần trước đó tôi đã nói bạn trai đừng kể chuyện tôi cho chị ấy nghe, nhưng anh ấy vì một lần chúng tôi gây lộn mà bức xúc quá đã kể cho chị. Tôi cũng đọc được tin nhắn của chị Hân và bạn trai tôi, nói về lần đầu gặp mẹ tôi, mẹ tôi rào trước nói hơi khó nghe với anh, làm anh hơi sốc lúc đó.
Anh tâm sự với chị Hân, chị vào trang cá nhân của mẹ tôi và lấy ảnh gửi lên messenger đùa cợt với anh, nói mặt mẹ tôi ác, ác như mấy bà bán hàng ngoài chợ, nhại theo những câu mẹ tôi nói với anh ấy và nhắn: "Chết với cô nghe con". Tôi đọc cảm thấy bị xúc phạm thật sự. Thông qua bạn trai, tôi nói cho chị ấy biết việc chị nói mẹ tôi vậy là hỗn láo. Chị không nhận sai và kêu việc đùa giỡn vậy là không quá đáng, còn chị gặp tôi ở đâu sẽ chửi đó, không nể nang gì bạn trai tôi cả. Rồi bạn trai bênh tôi khi nói mọi việc nên có giới hạn, vậy là chị ấy vào chửi luôn bạn trai tôi, kêu anh vì tôi mà không bênh vực chị một câu nào, trong khi chị làm mọi thứ vì anh. Chị ấy nói không ép bạn trai tôi phải chọn bạn hay người yêu nhưng phải xem xét cho kỹ trước khi đưa ra quyết định chửi chị ấy.
Tổng quan, tôi cảm nhận tình bạn giữa 3 người đó dựa trên sự giả dối và không thật lòng với nhau. Tôi thấy cả ba người đều không thích nhau nhưng lại chẳng bao giờ nói thẳng. Có lẽ vì những bạn thân tôi luôn thành thật với nhau, không sợ mất lòng mà nói cho nhau những suy nghĩ. Tôi rất muốn khuyên anh về tình bạn độc hại này nhưng không biết nói cách nào và có nên làm vậy không. Mong mọi người cho tôi cái nhìn thấu đáo.
Duyên Hải