
Frikkie Von Soln, 69 tuổi, ở Namibia, châu Phi, bắt đầu nuôi con sư tử này từ khi nó chào đời.

Zion là con của sư tử mẹ Simba. Nó ra đời trong môi trường nuôi nhốt, nhưng bị đưa ra ngoài vì sư tử bố có thể tấn công.

11 năm nay, Frikkie là người nuôi và chăm sóc con sư tử. Khi chưa trưởng thành, Zion cần được cho ăn trung bình 4 giờ một lần. Thậm chí, nó còn ngủ cùng với Frikkie.

Khi dành thời gian đi bộ cùng sư tử, Frikkie phải đi chân đất vì Zion không thích tiếng ồn. Người đàn ông này còn cho nó ngồi ở ghế trước khi đi ôtô.

Không thể quay về môi trường sống tự nhiên, Zion sống cùng 19 cá thể sư tử và báo khác ở Namibia, châu Phi. Đối với Frikkie, Zion là con vật đặc biệt và ông có thể học được nhiều điều từ nó.

"Đây là một cơ hội lớn với tôi, khi có thể tìm hiểu hành vi và đặc điểm của nó. Đồng hành cùng con sư tử trong quá trình trưởng thành và đi qua các giai đoạn từ khi còn nhỏ là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời", ông nói.

Theo người chăm sóc Zion, con sư tử chưa bao giờ tấn công con người. Nó là con vật ông hoàn toàn tin tưởng.
Anh Hoàng (Theo Barcroft TV)