Ca sĩ Minh Quân.
Minh Quân: Tin vui trong năm Quý Mùi này của tôi là việc phát hành album thứ 2 mang tên Hát cho cuộc đời - Trái tim cuộc đời. Theo dự định thì album sẽ ra mắt trước Tết, nhưng do trục trặc về giấy phép nên đành phải lùi lại. Trong tháng 3 tới đây, tôi sẽ sang Thái Lan để quay một số video clip tiếp theo. Năm nay chắc chắn sẽ bận rộn hơn vì tôi dự định tổ chức liveshow cho học sinh sinh viên.
Mỹ Lệ: Gần đây có tin đồn tôi sắp chống lầy, nhưng thực ra vẫn chưa có kế hoạch nào cả. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện tôi hy vọng sẽ thực hiện được trong năm nay. Năm qua, kế hoạch làm liveshow không thực hiện được là điều tôi thấy buồn nhất. Lý do chính là thời gian chưa thích hợp, có quá nhiều liveshow được tổ chức vào dịp cuối năm. Trong những ngày đầu năm, tôi rất hạnh phúc khi được ăn Tết cùng gia đình sau nhiều năm không thực hiện được vì bận đi biểu diễn. Có thể điều này báo hiệu một khởi đầu tốt đẹp.
Ca sĩ Điền Thái Toàn.
Điền Thái Toàn: Sự tan rã của 1088 là điều hối tiếc nhất của tôi trong năm 2002. Tôi cảm thấy năm qua toàn chuyện buồn. Hy vọng sang năm mới sẽ có nhiều niềm vui hơn. Năm nay, tôi có kế hoạch phát hành CD đầu tay vào tháng 3, trong đó có một số bài hát về mùa xuân như Nụ hôn mùa xuân, Dốc phố mùa xuân... và một album nữa chưa đặt tên. Điều tôi lo lắng nhất là liệu mình có sức cáng đáng cùng một lúc 2 album được không, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua. Năm nay, mọi người cũng thúc giục tôi nhiều về chuyện tình cảm. Không ít fan hỏi: Anh đã già rồi mà sao vẫn chưa có vợ? Theo tôi, chuyện đó trước sau sẽ đến nên không có gì phải lo lắng.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)