Tầm 18h, men vào khu phố 3, đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP HCM, khách bộ hành chứng kiến nhiều tuyến hẻm lấp lánh ánh đèn màu được mắc theo hình xương cá ngay trên đầu người đi, hoặc giăng dọc hai bên đường. Nhà dân san sát nhau, đi trong lòng hẻm ngước lên sẽ thấy màn đêm đầy màu sắc, đôi chỗ có cả những lồng đèn tròn, chìm bên trong là hình ngôi sao xinh xắn. Sự rộn ràng của mùa Noel đang về quanh những khu xóm đạo.
Chị Mai, cư dân khu phố 3, phường 12, quận 3, chia sẻ với VnExpress.net: "Từ nhiều năm nay, cứ đến ngày 10/12, người theo đạo đều góp tiền chuẩn bị trang hoàng phố xá để chào đón mùa Giáng sinh tươi vui, an lành và nhiều điềm phúc".
Chị giải thích, việc trang trí này không phải là quy định bắt buộc, mà là lòng thành mang ý nghĩa tâm linh. Vì vậy, tùy lòng hảo tâm, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, người khó khăn không có tiền thì dành chút thời gian giúp một tay. "Có những thanh niên không phải con chiên cũng hăng hái góp sức. Từ 20/12, đi đâu cũng sẽ thấy tưng bừng, ấm áp", chị nói.
![]() |
Người dân treo đèn dọc theo con hẻm để chuẩn bị đón Giáng sinh. Ảnh: Vũ Lê. |
Cũng hòa vào không khí rộn ràng đó, các tuyến hẻm Dân Trí, Hưng Hóa, Nghĩa Hòa... thuộc phường 6, quận Tân Bình, đã rợp cờ, đèn lồng, đèn màu. Ở những đường hẻm diện tích lớn, người dân còn dựng hang đá rất công phu.
Nhìn cánh mày râu hì hục giăng bạt tạo hang đá, chẻ tre dựng lều, tìm chỗ đặt tượng Chúa hài đồng ở phố Nghĩa Hòa, chị Khanh dân cư khu phố kể, thanh niên có lòng nhiệt tình, người già có thời gian nhàn rỗi, những ai bận rộn thì chia sẻ chút tiền lẻ. "Nhìn lung linh như thế nhưng chỉ nhọc công chứ không hoang phí, vì vật liệu rất rẻ và có thể tái sử dụng cho những năm tiếp theo", chị Khanh giải thích.
Theo nhóm "thợ tình nguyện" trang trí khu phố ở hẻm Hưng Hóa, vì đây là hoạt động tự phát nên người dân thường quyên tiền theo từng tuyến đường. Mỗi con hẻm do có nguồn tài chính, cách vận dụng vật liệu khác nhau nên sẽ tạo cho mỗi nơi một dáng vẻ riêng, rất đa dạng. "Hoạt động này chỉ rộ lên tại Tân Bình khoảng 10 năm nay, vì thế sẽ không bằng khu xóm đạo quận 8 đã có thâm niên từ hàng chục năm qua", một anh lớn nhất trong nhóm thợ cho biết.
![]() |
Các đấng mày râu cùng nhau dựng hang đá và lều cỏ. Ảnh: Vũ Lê. |
Trong khi quận 3, 11, Tân Bình đất chật người đông chuộng "mốt" trang trí đèn chùm dọc theo hẻm nhỏ, thì quận 8 có lợi thế thừa đất nên rộn ràng xây hang đá ở các mặt tiền đường thênh thang dẫn vào xóm đạo.
Dọc theo đường Phạm Thế Hiển, quận 8, vốn được mệnh danh là cung đường hang đá mùa Noel tại TP HCM, đèn dây đủ loại nhấp nháy, ngôi sao và lồng đèn đã được treo lên làm không khí thêm phần chộn rộn. Giáo dân khá dày công trang trí cho những hang đá, cây thông Noel.
Trao đổi với VnExpress.net, anh Trần Ngọc An cho biết, năm nay việc dựng hang đá được tiến hành từ hôm 13/12. Công việc này đều do thanh niên trong giáo xứ đảm trách, tranh thủ mọi thời gian rảnh trong ngày. Theo anh An đây cũng là dịp để các bạn trẻ ở khu phố thể hiện sự đoàn kết trong không khí vui vẻ, hào hứng chờ đón Giáng sinh.
![]() |
Đèn lồng màu trắng được làm từ những chiếc ly uống nước bằng nhựa rẻ tiền có kết đèn quả ớt bên trong. Ảnh: Vũ Lê. |
Hầu như hang đá tại khu xóm đạo quận 8 bắt đầu được dựng từ ngày 15 và đến ngày 20/12 sẽ hoàn tất. Ngoài các khoản tự nguyện đóng góp của giáo dân, còn có nguồn tài trợ của những nhà hảo tâm và sự góp sức của các bạn trẻ. Tiền quỹ ngoài việc dành cho phần trang trí, tiền điện, còn được trích ra làm quà cho các gia đình khó khăn trong khu phố, cả người trong và ngoài đạo. Mùa Giáng sinh này, giáo xứ được một Việt kiều tặng cho dàn đèn treo gồm 100 dây đèn chớp rất đẹp mắt.
Tuy nhiên, sự chuyển hướng kinh doanh mặt tiền đã phần nào làm thay đổi không gian xóm đạo trong mùa Noel. Nhiều hộ gia đình đang bỏ dần thông lệ trang hoàng hang đá hoành tráng vì sợ choáng chỗ, khó bán buôn.
Ông Phạm Đình Công, một giáo dân tại giáo xứ Bình Thái, đường Phạm Thế Hiển, tâm sự: “Lúc trước các gia đình đều tham gia dựng hang đá trước nhà để đón Giáng sinh. Nhưng gần đây nhiều nhà dành mặt tiền để kinh doanh buôn bán nên việc làm hang đá đã bị hạn chế".
Dù vậy, ông Công vẫn tự an ủi rằng, mọi người đều đã tự nguyện đóng góp công sức để làm đẹp khu phố của mình, dù có chút đổi thay nhưng cái thần của xóm đạo vẫn được duy trì.
Trung Tín - Hà Mai