Ngày 9/10, một ngày sau khi người đồng hương thiệt mạng vì tiếng nổ lớn phát ra từ lò gạch, Trương Ngọc Thìn (21 tuổi, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) kể, khoảng 14h30 anh chuẩn bị đi làm chợt nghe tiếng nổ lớn phát ra từ lò gạch cách chừng 100 mét. "Khói bụi bốc lên mù mịt. Tôi chạy đến phát hiện một số người nằm dưới đất, bị thương", trong phòng trọ với gương mặt khắc khổ nam thanh niên nhớ lại.
![]() |
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. |
Theo nam công nhân này, khi mọi người đến cứu giúp thấy Trương Phú Hùng (27 tuổi) bị mảnh kim loại bắn vào làm rách tay, vùng ngực và mặt. Do chảy nhiều máu, Hùng tử vong ngay sau đó.
Thìn cho hay do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mới lấy vợ và có con hơn một tuổi, Hùng ra Hà Nội làm mướn. Anh này mới nhận việc tại lò gạch được khoảng nửa tháng, còn chưa lĩnh lương. Cũng như Hùng, Thìn, công nhân làm việc ở lò gạch đều đến từ những vùng quê nghèo, tuổi khá trẻ.
![]() |
Nơi sản xuất gạch. |
Trong ngày 9/10, các cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để phục vụ khám nghiệm. Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) cho biết, nơi xảy ra vụ nổ thuộc phần đất của Công ty cổ phần Quyết Chiến. Khu sản xuất này chưa từng xảy ra tai nạn.
Đại tá Đặng Văn Vượng, Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, theo kết quả xác minh ban đầu, nguyên nhân phát nổ có thể do bom bi lẫn trong đất sản xuất gạch. “Anh Hùng, Tư và Sáu đang đùn đất vào máy để đúc gạch thì máy bị kẹt. Thấy thế, anh Hùng lấy que chọc vào để máy chạy. Tiếng nổ lớn phát ra khiến anh Hùng tử vong tại chỗ, Tư và Sáu bị thương phải đưa vào viện cấp cứu”, Trưởng công an huyện nói.
Hiện, lò gạch bị tạm đình chỉ sản xuất để phục vụ điều tra.
Song An