Hàng chục thanh thiếu niên kiều bào đến từ 10 quốc gia khác nhau đã có mặt tại Thành đoàn TP HCM để cùng bế mạc trại hè. Dù đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Ukraina, Cộng hòa Czech, Hungary hay Thái Lan, Campuchia, đã nhiều năm sống xa quê hương, nhưng các bạn đều hòa đồng và xem VN như mái ấm mỗi khi có dịp trở về.
Hương còn chia sẻ thêm, tất cả trò chơi dân gian tại VN diễn ra ở hội trại, dù là lần đầu tham gia song bạn vẫn cảm thấy rất thân quen, dường như có sự kết nối vô hình nhưng sâu đậm và thắm thiết.
Hai năm liền được tham gia trại hè, bạn Bùi Minh Tâm cũng đang sống tại Campuchia tâm sự với giọng tiếc rẻ: "Năm sau bắt đầu đi làm, có lẽ em không thu xếp được thời gian tham dự hội trại nhưng em sẽ nhớ mọi người. Tất cả các bạn đều là anh em thân thiết trong gia đình VN".
Thanh thiếu niên kiều bào cùng các bạn trẻ thành phố hát và múa trong chương trình văn nghệ của lễ bế mạc trại hè kiều bào thành phố năm 2009. Ảnh: V.L. |
Đến từ nước Đức, Nguyễn Duy Phúc nói tiếng Việt vẫn còn vấp váp nhưng khẳng định sẽ giữ liên lạc với tất cả bạn bè gặp trong hội trại bằng email và hẹn ngày gặp lại. Các bạn hứa sẽ tiếp tục tham gia trại hè để được học hỏi, giao lưu và tìm hiểu cội nguồn văn hóa của cha ông.
Phó chủ nhiệm Ủy ban về người VN ở nước ngoài TP HCM Nguyễn Thị Việt Thùy cho biết, trong trại hè năm nay, hàng chục trại sinh đã tỏ ra quan tâm đến ngành nghề cổ truyền đã bắt nhịp được với kỹ thuật hiện đại của thế giới là gốm sứ. Rất nhiều em thích thú vẽ màu lên phôi gốm và tham gia vào việc nhào nặn ở nhà xưởng của Minh Long.
"Đến với trại hè lần sau, ban tổ chức sẽ tạo điều kiện cho các bạn trẻ ở xa Tổ quốc được tiếp cận với nhiều ngành nghề cổ truyền nhưng độc đáo khác của dân tộc", bà Thùy nói.
Hà Thanh