Trời se lạnh, con đường nhỏ dẫn về xóm Bắc Thung, xã Vân Diên (Nam Đàn, Nghệ An) ngập không khí tang thương. Đầu xóm, người dân tụm năm, tụm bảy nói về vụ xe lao xuống vực ở Lào khiến nhiều người gặp nạn.
Người thân anh Lương Văn Hùng thẫn thờ nghe sau khi nghe hung tin. Ảnh: Nguyên Khoa. |
4 tháng trước, khi người con gái thứ hai ra Hà Nội học đại học, anh Lương Văn Hùng (45 tuổi) ở xóm Bắc Thung cũng tạm biệt gia đình sang Lào làm nghề phụ hồ để kiếm sống và gửi tiền về nuôi 4 con ăn học.
Cùng đi với anh có 9 người ở xã Vân Diên, tất cả đều là anh em, họ hàng. Được trả công 3-4 triệu đồng một tháng nhưng do phải lo ăn ở nên sau 4 tháng, anh Hùng chỉ gửi về cho vợ được 4 triệu đồng. Anh động viên các con "cố gắng chăm học, gần Tết bố về".
"Hôm qua, 3 mẹ con tôi đang ăn cơm thì bỗng bát cơm trên tay tôi rơi vỡ, ngay sau đó tôi nhận tin báo chồng chết vì tai nạn", chị Trần Thị Hương, vợ anh Hùng bật khóc. Suốt đêm chị nằm bẹp trên giường khóc gọi tên chồng.
Sáng nay, anh em, họ hàng đã đến nhà anh Hùng để thăm hỏi. Hai con gái của anh đang học ĐH Nhân văn và ĐH Công nghiệp ở Hà Nội bắt xe về nhà ngay trong đêm. "Nhà cậu Hùng có 4 đứa con học rất giỏi. Giờ cậu ấy chết rồi, mấy đứa con biết sống làm sao", chị gái anh Hùng thở dài.
Người thân chủ thầu Trần Bá Anh ngất lịm. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Trong 9 người Việt tử nạn ở Lào, xã Vân Diên có 6, xã Nam Thanh có 3 người, đều đi theo chủ thầu Trần Bá Anh (34 tuổi) sang nhận công trình ở nước bạn. Là chủ thầu nhưng gia đình anh Bá Anh có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố bị di chứng chất độc da cam, mẹ bị bệnh thần kinh hành hạ, vợ anh mới sinh con gái được 6 tháng.
Vì hoàn cảnh, anh Bá Anh sang Lào làm công nhân xây dựng. Dần dần biết tiếng và thông thuộc địa bàn, anh nhận lại công trình rồi về quê kêu người sang làm. "Cách đây 2 tháng, anh ấy về quê thăm nhà, không ngờ đó là lần cuối mẹ con tôi được gặp", chị Nguyễn Thị Đức khóc lịm đi khi kể về chồng.
Cùng đi trên chuyến xe định mệnh còn có Nguyễn Trần Trung (em trai chị Đức) và người chú ruột Nguyễn Trần Đạm. "Không biết kiếp trước gia đình chúng tôi có lỗi gì mà ông trời lại bắt cả nhà chết thảm như vậy", cô ruột chị Đức ôm đứa cháu 6 tháng tuổi gào khóc.
Từ khi nghe tin con trai, con rể và em trai cùng tử nạn trên chuyến xe hôm 19/12, vợ chồng ông Nguyễn Trần Tuấn ngất lên ngất xuống. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết.
Nỗi đau bao trùm gia đình ông Tuấn khi có đến 3 người thân cùng tử nạn. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Nằm cách xóm Bắc Thung không xa, người dân xóm Nam Bình cũng bàng hoàng khi nghe tin anh Lê Văn Thành (35 tuổi) bị chết vì xe rơi xuống vực. Sáng 20/12, bé Lê Văn Khánh (4 tuổi, con trai anh Thành) vẫn hồn nhiên khoe: "Bố Thành đi làm ở Lào, sắp về nhà mua quần áo mới cho con". Nhìn đứa cháu nội hồn nhiên nô đùa, ông Tuấn chỉ biết im lặng.
"Khổ quá, cũng vì miếng cơm manh áo mà phải chạy sang Lào làm thợ hồ, chưa kịp nhận hết lương thì bị nạn. Giờ chủ thầu cũng chết rồi, chúng tôi biết kêu ai", người thân của anh Lê Đình Đông (xóm 4 xã Nam Thanh) ôm mặt thở dài.
Sáng 19/12, trên đường tới công trường, ôtô chở 15 người quê Nam Đàn lao vào chiếc cầu đang thi công và rơi xuống vực sâu. 9 người tử nạn tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng được cấp cứu ở bệnh viện của Lào. Dự kiến, ngày 21/12, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về Việt Nam.
Nguyên Khoa