Dự định ở lại hè để đi làm thêm, nhưng Hoàng Đình Bình, sinh viên ĐH Lao động Xã hội, trọ tại khu Kiều Mai (Từ Liêm, Hà Nội) hầu như rất ít ra khỏi phòng mà suốt ngày lướt net, chơi game. "Ra ngoài đường nắng không chịu nổi chứ nói gì đến chuyện tìm việc", Bình lý giải.
* Ảnh 1001 kiểu chống nắng nóng |
Tuy nhiên ở trong căn phòng trọ nhỏ chỉ 10 m2, lợp mái xi măng, không khí cũng chẳng khá hơn là mấy. Vậy là có bao nhiêu chăn chiếu trong nhà, Bình đem tẩm nước và làm rèm treo quanh nhà. "Chỉ có vậy mới tránh được hơi nóng hầm hập như trong lò lửa. Được vài tiếng nước bốc hơi hết, mình lại phải tiếp viện cho nó", Bình cho hay.
Giữa trưa nắng gắt, khu trọ ở ngách 17/44 Pháo Đài Láng (quận Đống Đa) rộn ràng người bê nước té lên tường, người hắt nước lên mái nhà. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Thành Trung, sinh viên Học viện Hành chính quốc gia, còn lấy tất cả bao bì, chăn gối phủ quanh căn phòng trọ để che nắng. "Sinh viên nghèo không có tiền thuê nhà nghỉ, máy lạnh, đành nghĩ ra cách rẻ tiền này vậy", Trung chia sẻ.
![]() |
Quạt vẫn chưa đủ mát, bao nhiêu chậu trong phòng được sinh viên trưng dụng hết làm vật giải nhiệt. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Trong tiết trời nắng nóng, bên cạnh quạt điện thì nước được xem là "vị cứu tinh" của người dân, đặc biệt là những sinh viên trọ. Các xô, chậu được tích đầy nước và xếp trong gầm giường, trên lối đi, trước quạt.
Những chủ nhân của xóm trọ trong ngõ 79 Cầu Giấy còn sáng tạo ra chiếc "quạt hơi nước" bằng cách bơm đầy nước vào chai Lavi nhỏ, đục một lỗ và khi quạt quay thì để những giọt nước rơi xuống cánh quạt tạo thành vô số tia nước mát lạnh bắn tứ tung.
"Dù biết là có thể nguy hiểm đến sức khỏe vì nước phun ra sẽ ngấm vào người, nhưng không làm thế thì không tài nào ngủ được giữa cái nóng xấp xỉ 40 độ của Hà Nội", Thanh Hương, một thành viên của xóm trọ cho hay.
![]() |
Người dân còn hắt nước lên mái nhà để nước ngấm dần cho bớt nóng. Ảnh: Hoàng Thùy. |
Ngoài những người cố chống chọi với cái nóng trong phòng, một số khác lại chọn công viên, hồ nước làm chỗ "nương thân". "Nhà tôi hướng tây, lại là nhà ống nên nóng vô cùng, người cứ như bốc hỏa. Cháu nhỏ ở nhà cứ khóc suốt ngày, đành đưa nó ra đây cho có bóng cây, gió hồ", chị Thu Thủy, nhà ở đường Hoàng Hoa Thám tâm sự.
Ban ngày nóng đã đành, ban đêm hơi nóng vẫn hừng hực khiến những người dân sống gần hồ Ba Mẫu đã mắc võng dưới cây xanh hóng gió. Anh Nguyễn Tuấn Anh, sống gần hồ cho hay, đi làm cả ngày, tối về nhà mất điện, nóng nên đành mang võng ra hồ mắc. Dù giấc ngủ chập chờn vì muỗi, côn trùng và mùi rác rưởi, nhưng còn đỡ hơn nằm trong nhà như cái lò nung.
"Chỉ tội cho lũ trẻ con. Bố mẹ nóng còn cố chịu được, chứ các cháu sức yếu, nắng nóng làm rôm sẩy mọc đầy người, rồi còn phát ban nữa. Dù luôn tay quạt mát cho cháu nhưng vẫn không hết khóc", anh Tuấn Anh nói.
Hơn chục ngày nay Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp. Từ 5h sáng nắng đã chói chang và phải gần đến 19h mới chấm dứt. Nhiệt độ cao nhất luôn trên 38 độ C.
Sau cơn mưa tối qua, trời đã giảm nhiệt, tuy nhiên vẫn ở mức nắng nóng gay gắt. Theo cơ quan dự báo khí tượng, đến ngày 11/7, trời xuất hiện mưa rào, dông ở Bắc Bộ song chỉ kéo nhiệt độ cao nhất xuống đến ngưỡng 37 độ C.
Hoàng Thùy