Ngày 7/10, Đội cảnh sát giao thông số 1 (Công an Hà Nội) cho biết đã tìm lại được người thân cho cháu bé bị bị lạc một ngày trước đó.
Tối 6/10, đang ứng trực đảm bảo an toàn giao thông ở đầu phía Bắc cầu Chương Dương, trung tá Lê Đức Đoàn, cán bộ Đội cảnh sát giao thông số 1 thấy một người phụ nữ chở bé gái vào chốt. Người này cho biết đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ phát hiện cháu bé này vừa đi bộ vừa khóc. Hỏi địa chỉ nhưng cháu bé nhất định không nói.
![]() |
Người thân vui mừng nhận lại con của mình từ tay cảnh sát giao thông. |
Sau một thời gian trấn tĩnh, trung tá Đoàn động viên cháu bé. Bé cho biết tên Lê Hoàng Hoa, học sinh trường tiểu học Hoàn Kiếm ở phố Bảo Khánh, Hoàn Kiếm. Tan học, Hoa đi chơi một mình và bị lạc. Gia đình đã nhận được con ngay sau đó.
Một tuần trước đó, đêm trước khi Lễ khai hội nghìn năm Thăng Long diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm, cảnh sát giao thông đội 1 cũng phát hiện một bé gái không có người thân bên cạnh đứng khóc giữa ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay. Nhận được tin báo, bố mẹ cháu bé Nguyễn Ngọc Thảo, học sinh lớp 3 ở phố Lý Thường Kiệt cũng hớt hải đến nhận con trong dòng người đông đúc.
Một cảnh sát làm nhiệm vụ ở khu vực hồ Hoàn Kiếm cho biết, dịp Đại lễ đang diễn ra nên lượng người đổ về đây khá lớn. Những ngày qua, không ít trẻ nhỏ và người già vào khu vực này bị ngạt thở. "Nếu cho trẻ đi cùng phải hết sức chú ý kẻo bị lạc...", cảnh sát khuyến cáo.
Lê Lâm