Lượn vòng vèo quanh khu Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) suốt một ngày, Minh Nguyệt ngán ngẩm với công cuộc đi tìm phòng trọ cho em trai. Các xóm trọ hầu như đã kín chỗ, nơi còn chỗ thì phòng bé bằng bao diêm lại nóng nực.
Cuối giờ chiều, đến khu nhà trọ chỉ rộng hơn 15 m2, chủ nhà dùng vách cót ngăn đôi, mỗi bên 4 người, giá 80.000 đồng một ngày, nhà vệ sinh chung, Nguyệt đành từ bỏ ý định thuê trọ. Nhớ cảnh ngày xưa suýt trễ giờ thi vì chờ đợi vào nhà vệ sinh buổi sáng, Nguyệt vào hỏi nhà nghỉ. "Một năm cũng chỉ có một lần, tốn kém đấy nhưng học hành, ngủ nghỉ đỡ vất vả", cô tặc lưỡi nhẩm tính.
![]() |
Nhiều khu trọ treo biển hết phòng trước kỳ thi đại học. Ảnh chụp ngày 28/6 tại phố Chùa Hà: C.V. |
Tuy nhiên, thuê nhà nghỉ không đơn giản như cô nghĩ. Khu nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt gần điểm thi của em trai cũng gần kín chỗ và giá cả cũng "trên trời".
Giở cuốn sổ ghi kín tên và số tiền đặt cọc, cậu lễ tân nhà nghỉ cao giọng: "Có phụ huynh còn đặt trước cách đây hai tuần. Không đặt luôn, vài hôm nữa trả gấp đôi giá hữu nghị này cũng không còn phòng đâu". Giá "hữu nghị" mà cậu lễ tân đưa ra là 600.000 đồng một ngày.
Mất thêm nửa buổi khảo giá, Nguyệt cũng tìm được một phòng đơn với giá "mềm" 400.000 đồng một ngày. Song, cô không khỏi nơm nớp vì chỉ đứng hỏi han 30 phút mà có đến gần chục đôi nam nữ khoác tay ra vào. "Chỉ sợ em nó đang tập trung thi cử mà bắt gặp các đôi âu yếm thì...", Nguyệt thở dài.
Nắm được tâm lý của các bậc phụ huynh có con đi thi vào những ngày hè nóng bức, các nhà nghỉ viện cớ điều hòa, đua nhau chặt chém. Tại khu nhà nghỉ trong ngõ Văn Chỉ, gần khu đô thị Mỹ Đình, mỗi phòng đơn ngày thường chỉ có giá 120.000 một ngày đêm thì nay đã tăng gấp 3-4 lần, giá phòng đôi không dưới 600.000 đồng. Tính ra, mỗi phụ huynh đưa con đi thi phải chi tiền triệu để có chỗ nghỉ chân. Đó là chưa kể các khoản chi tốn kém khác.
![]() |
Nhiều phụ huynh đành chịu bỏ tiền triệu ra thuê nhà nghỉ gần điểm thi cho các sĩ tử. Ảnh: C.V. |
Không chỉ thế, nhiều chủ khách sạn, nhà nghỉ còn "xem mặt bắt hình dong". Chủ khách sạn trên đường Lê Đức Thọ chẳng giấu diếm: "Những khách VIP đi ôtô, giá thuê không tính bằng tiền trăm nghìn". Chủ nhật vừa qua, chị Loan (Hải Phòng) cùng chồng lên Hà Nội thuê 2 phòng VIP tại khu nhà nghỉ tại đây. "Năm nay tôi có con gái và đứa cháu thi đại học. Nắng nóng, ở khu trọ lại mất điện thì làm sao mà học được, đành chấp nhận tốn kém", chị nói.
Năm nay xu hướng cho thuê phòng cao cấp cũng tăng mạnh. Hàng loạt biển cho thuê phòng trước những ngôi nhà cao tầng trở nên phổ biến tại các khu gần nhiều trường đại học lớn như Từ Liêm, Thanh Xuân, Phùng Khoang. Giá cả tại những khu này cũng mềm hơn so với nhà nghỉ, khoảng 500.000 đồng một phòng trong 3 ngày.
"Nếu thí sinh yêu cầu, chủ nhà có thể bao trọn gói cả ăn và ở hoặc cho mượn bếp để nấu nướng", chị Thủy, chủ căn nhà 3 tầng rộng rãi ở Từ Liêm quảng cáo. Tuy nhiên, không phải chủ nhà nào cũng thoái mái như chị Thủy.
"Năm ngoái, em cũng thuê phòng dạng này, chủ nhà hứa bật điều hòa nhưng đến khi nhận tiền rồi thì lấy lý do máy hỏng, chỉ cho mỗi cái quạt điện rồi bảo người thuê "thông cảm'", Nam, một sinh viên thuê trọ khu Phùng Khoang tiết lộ.
Cẩm Vân