*Clip: Cận cảnh nhà 5 tầng từ từ sập xuống |
Là người chứng kiến toàn bộ quá trình ngôi nhà 5 tầng ở đường Huỳnh Thúc Kháng bị nghiêng và đổ sập, hai người giúp việc tên Thuận và Bảy cho biết, khoảng 13h họ được chủ thầu thuê lau dọn sạch sẽ ngôi nhà để bàn giao vào ngày 1/4, kịp cho tiệm bánh pizza khai trương vào hôm sau.
Lau từ tầng trên cùng xuống, đến khoảng 2h30, hai người mới làm sạch đến tầng 3 thì họ nghe tiếng chủ gọi thất thanh "xuống đi, nhà đang sập rồi". “Bỏ dở công việc, chúng tôi lao xuống đất. Khi ngước lên thì thấy vết nứt chạy dài ở tường tầng 5”, chị Thuận kể lại.
![]() |
16h chiều 31/3, ngôi nhà đổ sập. Ảnh: Nghĩa Hiệp. |
Do các vết nứt không lớn, chỉ bằng ngón tay nên cả hai đều cho rằng không thể đổ. Tuy nhiên, ngôi nhà nằm ở đầu ngõ 49 khá rộng, ôtô qua lại nhiều, mỗi lần có xe qua, bức tường lại kêu “tách” và vết nứt há miệng to dần. Từ tường tầng 5, vết nứt chạy dọc xuống phía dưới.
“Vết nứt ngày càng rộng, kéo theo vôi, vữa bong ra, bắn tung tóe xung quanh. Lúc đầu chúng tôi còn đứng gần để xem, sau đó sợ quá phải lùi ra xa”, chị Bảy kể lại.
Theo các chị, chủ ngôi nhà 5 tầng không dám vào di chuyển đồ đạc. Và đến khi vết nứt khá rộng, bảo vệ của những cửa hàng bên cạnh đã căng dây xung quanh khu vực ngôi nhà, không cho xe cộ đi vào. Các ôtô đỗ trong ngõ 49, dưới chân ngôi nhà cũng được đưa đi chỗ khác.
Một số hộ dân ở cầu thang chung cư tiếp giáp với ngôi nhà bị đổ cho biết, thấy ồn ào họ tưởng Hà Nội lại động đất. Khi chạy ra ban công xem thì họ hốt hoảng vì vết nứt ở ngôi nhà số 49 đang “mở miệng” và hướng về phía họ.
![]() |
Hiện trường ngôi nhà 5 tầng bị đổ đè sập một góc chung cư. Ảnh: Hoàng Thùy. |
“Chúng tôi chỉ kịp hô hào chạy ra ngoài chứ đồ đạc không thể di chuyển. Ai cũng chỉ vội cầm theo giấy tờ quan trọng. Đứng ở ngoài đường rồi tim tôi vẫn còn đập thình thịch vì lo lắng”, chủ một căn hộ kể lại.
Chị Trần Hồng Vân sống ở phòng 505 của chung cư cho biết, lúc nhà 5 tầng chuẩn bị đổ, nhà chị rung lắc như động đất. Điện của khu vực xung quanh bị cắt sau vụ đổ, cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, gia đình chị Vân gồm 5 người đã phải tìm đến họ hàng ở nhờ. Khoảng 21h, chị bảo con trai đưa về nhà lấy ít giấy tờ.
Vẫn chưa hết hoảng hồn vì vụ sập nhà "như trong phim", chị Vân nói: “Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết vụ việc để hơn 20 hộ dân ở cầu thang 1, giáp với ngõ 49 trở lại cuộc sống bình thường, chứ đi ở nhờ rất bất tiện”.
Khoảng 21h ngày 31/3, UBND quận Đống Đa đã cho hai máy xúc đến thu dọn hiện trường, thông thoáng ngõ 49 lấy lối đi cho các hộ dân bên trong.
Hoàng Thùy