Sáng 7/6, trái ngược với thời tiết ẩm ướt sau cơn mưa buổi sáng ở quảng trường Ba Đình, đảo Trường Sa lớn tạnh ráo và có gió. Sau tiếng hô "Nghiêm" dõng dạc, dứt khoát, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, lữ đoàn 146, Phạm Văn Hiến, báo cáo hàng ngũ đã chỉnh tề và mời Phó chính ủy vùng lên chủ trì lễ chào cờ.
Ở điểm cầu quảng trường Ba Đình, khi Quốc ca vang lên, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên và tung bay trong gió. Cùng lúc, những hình ảnh về lễ chào cờ ở đảo Trường Sa lớn hiện lên trong không khí trang nghiêm. Các chiến sĩ và người dân xếp hàng ngay ngắn hát Quốc ca, mắt hướng về lá quốc kỳ bay phấp phới. Sau đó là phần đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân.
Bình Minh
Clip: Thanh Tùng (nguồn VTV1)