Tại tòa nhà Vincom trên phố Bà Triệu, anh Phan Trung Hiếu, làm ở một công ty bảo hiểm trên tầng 11 cho biết, lúc 13h30 phút, thấy rung lắc nhẹ, màn gió xô. "Nghe tiếng hô: 'Động đất', mọi người ùa chạy ra lối thoát hiểm", anh Hiếu kể.
Một số người làm việc từ tầng 11 trở lên còn cho biết, những tấm biển treo trong phòng bị rơi xuống đất.
![]() |
Nhân viên tại tòa nhà Vincom quây kín sảnh chờ thang máy. Ảnh: Hoàng Hà. |
Anh Chí Bình làm việc ở tầng 21 tòa nhà Vincom lúc ấy đang ngủ trưa, thấy đồng nghiệp nhốn nháo chạy, anh choàng dậy và thấy chiếc bể cá đặt trong phòng rung lắc, nước bắn ra ngoài.
Theo một số nhân viên tại đây, trận động đất kéo dài chừng 2 phút. Khi xảy ra sự việc, bảo vệ tòa nhà đã mở 4 cửa thoát hiểm.
14h30, hàng chục nhân viên lại vây kín khu vực sảnh chờ thang máy để quay lên phòng làm việc. Tuy nhiên, một số khách hàng tới đây làm việc đã bỏ về vì sợ.
Lúc 14h, độc giả gọi điện báo cho VnExpress, tòa nhà HITC ở 239 Xuân Thủy (Cầu Giấy) rung chuyển khiến rất nhiều nhân viên chạy xuống đường.
Anh Trần Việt Dũng ở tầng 19 tòa nhà 124 Minh Khai cho biết, lúc 14h30, vừa ngủ dậy, anh thấy đèn trần rung lắc nhẹ, người chao đảo. "Tình trạng này kéo dài khoảng 10 phút. Tôi chạy xuống dưới và thấy nhiều người nói cũng có cảm giác tương tự", anh Dũng nói.
14h, cả trăm gương mặt thất thần trước cửa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ở trên phố Đoàn Trần Nghiệp mà chưa dám lên làm việc. Người dân gần đó cũng đổ ra xem rất đông.
Hàng trăm người dân đang sinh sống trong tòa nhà Licogi 13 nằm trên đường Khuất Duy Tiến cũng được phen hoảng loạn, xô nhau chạy ra đường. Anh Phạm Thanh Quang sống trên tầng 13 kể: "Tôi đang nằm xem TV tự dưng thấy chiếc quạt cây chao đảo. Tưởng mình mắt hoa chạy ra phía ngoài cửa sổ nhìn xuống mặt đất cũng thấy góc mép cửa sổ rung bần bật. Hoảng quá, tôi hét toáng lên báo hiệu động đất. Cả nhà nháo nhào chạy xuống cầu thang bộ, cửa không kịp khóa".
Một số người dân ở đây không đám đi thang máy mà chạy bằng đường bộ. Người già, trẻ nhỏ la toáng khắp cả cầu thang.
Đến tận 15h, người dân và nhân viên văn phòng ở đây vẫn chưa dám lên nhà, có người bỏ làm về sớm. Chị Trần Minh Hiếu, nhân viên Công ty Thiên Việt kể lại: Nhà chao đảo, đồ vật lắc lư, toàn bộ nhân viên bỏ chạy, nhiều người không kịp đi dép. "Chạy ra đường, mắt tôi vẫn còn nhìn rõ ngọn tòa nhà Licogi còn lắc lư...", một nhân viên Công ty Thiên Việt cho biết.
Đang trực dưới tầng một, anh Khắc Mạnh Cường, nhân viên bảo vệ tòa nhà không cảm thấy chấn động: "Chẳng hiểu chuyện gì, bỗng dưng hàng trăm người lao từ phía cầu thang bộ xuống. Nhiều người la ó bảo nhau chạy ra phía mặt đường Khuất Duy Tiến để tránh tòa nhà sập đổ".
![]() |
Nhân viên trong một tòa nhà ở Bangkok chạy ra đường vì trận động đất ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters. |
Ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, cho biết phía đông tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã xảy ra trận động đất mạnh 7,5 độ richter. Dù cách khá xa tâm chấn (1.150 km), nhưng tại Viện Vật lý địa cầu (Nghĩa Đô, Hà Nội) đã ghi nhận được những chấn động mạnh cấp 2-3.
“Khả năng sau động đất vẫn còn nhưng dư chấn, tuy nhiên chỉ những người dân sống ở nhà cao tầng mới cảm nhận được”, ông Minh cho biết.
Hà Nội từng nhiều lần rung chuyển. Ngày 16/5/2007, do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 6,1 độ richter ở phía bắc Lào, Hà Nội đã rung rinh với chấn động cấp 4. Người dân ở những tòa nhà cao tầng đã hoảng loạn tháo chạy.
Riêng về khả năng xảy ra động đất ở Hà Nội, ông Nguyễn Văn Yêm, cán bộ Phòng quan sát động đất, Viện Vật lý địa cầu, cho rằng rất hiếm. “Chu kỳ động đất tại Hà Nội tới 1.000 năm, một đời người khó có thể hai lần chứng kiến được động đất", ông Yêm nói.
Theo ông Yêm, lịch sử đã ghi nhận Hà Nội xảy ra động đất, nhưng từ thế kỷ 12. Động đất đã làm vỡ đôi tấm bia đá ở chùa Báo Thiên (khu vực Nhà Thờ Lớn của Hà Nội hiện nay.
Trận động đất ở Trung Quốc đo được 7,5 độ tại thành phố Chengdu khiến người sống trong các tòa nhà cao tầng ở Bắc Kinh (cách đó 1.500 km) cũng có thể cảm nhận được. Hãng Reuters cho biết tại Bangkok (Thái Lan) các tòa nhà cũng bị rung rinh.
Nhóm phóng viên