Lớp 12 là năm học vất vả nhất trong cuộc đời học sinh nhưng đây cũng là cơ hội đầu tiên để bạn thử thách bản thân mình: tìm hiểu, định hướng mục tiêu và nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu đó.
Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được sinh ra là con của ba mẹ. Dù không được học cao hiểu rộng nhưng ba mẹ tôi hiểu rõ con cái mình muốn gì, có thể làm gì và tôn trọng mọi quyết định của chúng tôi. Tôi chọn lựa và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Với ý nghĩ đó, tôi không cho phép mình nản chí hay lùi bước. Làm sao để giữ vững niềm tin của ba mẹ vào mình là động lực để tôi vượt qua những khó khăn trong quá trình học và thi đại học.
Với mong muốn chạm tay vào cách cửa đại học, từ năm lớp 10 tôi đã hoạch định mục tiêu học tập cho mình. Dù những kiến thức giai đoạn này chưa quá khó hay liên quan trọng yếu đến bài thi đại học nhưng nhịp độ học tập đều đặn, hợp lý như một thói quen giúp tôi nhiều sau này. Kiến thức tuy vô hạn, nhưng kiến thức trong chương trình phổ thông, nếu bạn học tập một cách có hệ thống, thì vẫn có thể nắm vững gần 80%. Phần còn lại là những kiến thức bên ngoài phải tự trao dồi thêm.
Tâm lý thoải mái rất quan trọng trong quá trình học và thi. Ảnh do tác giả cung cấp |
Thi cả hai khối A và D, tôi lựa chọn cho mình một khối thi chính là khối A và tập trung vào ba môn toán - lý - hóa. Không phải dân chuyên tự nhiên, điểm trung bình các môn này của tôi trong năm chỉ tầm 8 phẩy nhưng nhờ luyện tập nhiều và ghi chú tất cả những lời thầy cô giảng mà tôi cũng vượt qua kỳ thi với tổng điểm 23.
Tự biết mình không giỏi nên tôi ý thức mình phải nổ lực gấp đôi, gấp ba người khác. Đối với môn toán, tôi khoanh vùng những phần dễ lấy điểm như hàm số, lượng giác, hình học tọa độ… và luyện tập tất cả các dạng. Với những phần quá khó như bất đẳng thức... tôi chỉ xem nhưng không đặt nhiều chú ý vì nội dung rộng, đòi hỏi phải hiểu kỹ và vận dụng linh hoạt trong khi khung điểm ít.
Lý tuy là môn tự nhiên nhưng vẫn nhiều phần lý thuyết. Việc nắm vững lý thuyết sẽ hỗ trợ tích cực trong việc giải bài tập. Cô giáo dạy lý của tôi cũng là cô chủ nhiệm. Lúc đầu chúng tôi có hơi bất mãn với cách dạy của cô vì ngày nào cô cũng bắt chúng tôi đọc đồng thanh các công thức, khái niệm. Chúng tôi cảm giác bị xem thường như một đứa con nít cấp I. Mỗi khi có một giọng đọc lạc ra là cô là rầy không thương tiếc. Do đó, dù giờ Lý hay giờ chủ nhiệm chúng tôi đều rất căng thẳng. Giờ nghĩ lại, nhờ sự căng thẳng cực độ cô tạo ra lúc đó mà chúng tôi quen dần với áp lực tâm lý khi thi cử. Và cũng nhờ đọc đi đọc lại ngay tại lớp như vậy nên chúng tôi chỉ cần đọc đề là theo phản xạ các câu chữ tuôn ra.
Khó nhất trong ba môn với tôi là hóa với bao nhiêu thứ phải nhớ: hóa vô cơ sang hóa hữu cơ, công thức các chất, các phản ứng xảy ra, điều kiện chất xúc tác cho mỗi phản ứng lại khác nhau. Ông bà ta thường nói: “Chăm hay không bằng tay quen” quả thật đúng trong trường hợp của tôi. Tích cực giải tất cả các đề những năm trước, tìm thêm đề trên internet, tôi dần quen với các dạng bài tập và phản ứng cũng nhanh hơn. Kết quả con số 8 cho cột điểm môn hóa đã đền đáp công ơn dùi mài kinh sử.
Khối thi thứ hai của tôi là khối D. Như đã xác định từ đầu tôi không đạt mục tiêu quá cao vào khối thi này. Những kiến thức tôi sử dụng cho hai môn văn và Anh đều có được từ quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Riêng môn tiếng Anh, nếu bạn nào có đam mê về ngoại ngữ thì có thể chuẩn bị từ cấp 2, vừa để sử dụng lâu dài, vừa làm nền tảng cho việc chinh phục các chứng chỉ quốc tế như IELTS hay TOEFL.
Thi đại học tuy quan trọng, nhưng trước đó bạn phải hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Một số trường tư thục có chương trình học như sau: từ đầu năm đến cuối học kỳ một chỉ dạy và học những môn chính như toán, lý, hóa, văn, anh là những môn chắc chắn sẽ thi đại học và tốt nghiệp. Sang học kỳ hai là giai đoạn luyện tập giải đề. Chỉ đến thời điểm Bộ Giáo dục công bố những môn thi tốt nghiệp còn lại: sử, địa, sinh thì họ mới bắt đầu học những môn đó theo đề cương của Bộ. Tôi cũng có cách phân bổ thời gian tương tự, nhưng cải biên một chút: duy trì việc học các môn phụ trong khi vẫn chú tâm vào các môn chính. Làm như vậy, dù môn thi tốt nghiệp được công bố là môn nào, bạn cũng không quá bỡ ngỡ, không quá choáng ngợp.
Thời khóa biểu một ngày của tôi trong năm lớp 12 là sáng dậy sớm xem lại bài, đi học chính khóa ở trường, về nhà nghỉ trưa tầm một giờ, chiều lại học tăng tiết ở trường, tối chạy đến trung tâm luyện thi, về đến nhà tắm rửa ăn uống và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Sức khỏe sinh lý và tâm lý đều rất quan trọng nên mặc dù lịch kín nhưng tôi vẫn cố duy trì giấc ngủ đầy đủ từ 22h đến 5h, mỗi tuần tôi đều dành ngày nghỉ chủ nhật bên gia đình, bạn bè.
Ba mẹ và người thân đều ngạc nhiên một con bé ốm yếu như tôi sao lại có thế làm việc liên tục, đều đặn như thế mà không hề than vãn hay bệnh tật. Ngay cả tôi bây giờ cũng không thể tưởng tượng trong tương lai có áp lực nào lại có thể khiến tôi hoạt động với hiệu suất cao như tôi đã từng làm được ở thời điểm đó.
Thi cử là một cán cân, đánh giá kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, tích lũy của bạn trong chặng đường 12 năm đèn sách. Kết quả quan trọng vì nó quyết định bạn có trở thành một tân sinh viên hay không, có xứng đáng lại niềm tự hào cho cha mẹ, thầy cô hay không.
Riêng với tôi, hành trình bạn vươn tới bậc thang học vấn mới cũng quan trọng không kém. Có bước vào hành trình này, bạn mới hiểu hết được bản thân, mới phát huy hết năng lực học tập của mình. Có bước và hành trình này, bạn mới cảm nhận sự quan tâm của những người thương yêu, sự dạy dỗ bảo ban không toan tính của thầy cô.
Gửi những sĩ tử đang ngày đêm ôn luyện, hạnh phúc không phải là một đích đến mà chính là một hành trình, đi đến thời điểm này của cuộc chạy đua đã là một thành công lớn rồi. Chỉ còn không đầy hai tháng nữa thôi, các bạn sẽ chạm tay vào vòng nguyệt quế vinh quang, hãy thật bình tĩnh, vững tâm, sáng suốt nhé!
Từ ngày 13/4 đến 31/5, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mật mã mở cánh cửa đại học" để chia sẻ những trải nghiệm thật của mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi đại học; truyền đạt lại những kiến thức nền tảng cho học sinh để có một bài thi tốt, đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn khối, trường học phù hợp với học lực bản thân...
Các tác phẩm dự thi do độc giả VnExpress.net gửi về được thể hiện dưới dạng bài viết trên Word (không quá 1.500 từ) bằng tiếng Việt có dấu. Ảnh minh họa cho bài viết (được gửi file đi kèm, ảnh được nhận dạng có đuôi JPG), không "dán" vào Word và phải có chú thích rõ ràng. Người dự thi gửi bài thi theo mẫu, xem tại đây. Bài dự thi gửi về địa chỉ: duthi@vnexpress.net. |
Nguyễn Thị Kim Ngân