1. Tả ngôi nhà của em
Ngôi nhà thân yêu của gia đình em nằm trên đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Phía hai bên cổng nhà em có hai cái cột màu vàng rất đẹp. Tường bao quanh nhà em rất cao và dài, ở trên có những cái trụ hình vuông bằng xi măng.
Trước nhà em có một cây bàng, vào mùa xuân, chúng ra hoa kết trái. Mùa đông đến, lá rụng hết chỉ còn cái thân. Sau cây bàng là những cây Đại tướng quân, hoa rất đẹp và thơm.
Sân nhà em rộng và lát gạch màu đỏ rất đẹp. Bậc thềm nhà em có sáu bậc và có màu nâu trắng, mái hiên màu đỏ rực. Ở giữa mái hiên là một bóng điện rất sáng. Buổi tối dưới bóng điện, chúng em chơi rất vui.
Phòng khách nhà em có một bộ ghế salông, một tủ thờ và một tivi to. Ba em thường uống trà ở phòng khách, em và mẹ xem tivi.
Nhà em có hai phòng ngủ. Phòng ngủ của ba mẹ có một chiếc giường và một tủ gỗ. Còn phòng của em có bàn học và trên giường có những chú gấu bông rất xinh. Hành lang nhà em có nhiều lỗ thoáng mát, trưa ba em thường cột võng để nằm nghỉ.
Bếp ăn nhà em có một cái bàn rất to. Bên cạnh bàn ăn là một cái tủ lạnh và một tủ đựng thức ăn. Bồn rửa chén nhà em có vòi cong xuống rất đẹp. Nhà vệ sinh của em có một cái gương và một bồn rửa tay.
Trong vườn rau nhà em có một chuồng, mẹ em chia thành hai bên. Bên này là chuồng gà, bên kia là chuồng vịt. Nơi trồng rau của nhà em nằm sau chuồng gà. Hàng ngày, mẹ ra tưới rau, còn em thì bắt sâu để nó khỏi phá rau.
Em rất yêu quý ngôi nhà của em và em sẽ không bao giờ quên nó.
2. Tả một cây cổ thụ
Nơi em ở có một cây cổ thụ rất to, đó là cây bàng vuông.
Vào mùa xuân chúng ra hoa kết trái. Lá của nó to bằng bàn tay em và xanh mướt. Hoa bàng vuông rất to và đẹp. Nhụy hoa có màu đỏ, bên ngoài thì màu trắng. Quả bàng vuông to bằng nắm tay của em. Khi còn non chúng có màu xanh nhạt, khi lớn lên thì có màu xanh đậm. Trong ruột quả bàng vuông có khoảng 2 - 3 hạt. Hạt bàng vuông to bằng ngón tay út của em. Những quả bàng vuông có thể trồng thành cây.
Thân cây bàng vuông rất to và có sức sống mãnh liệt. Những chiếc rễ to bằng cổ tay em và như những chú rắn đòi ngoi lên mặt đất. Cây bàng vuông cao hơn tòa nhà hai tầng, vào mùa đông lá vàng rụng hết.
Cây bàng vuông được trồng sau chiến tranh khi đất nước ta giành lại quần đảo Trường Sa. Em rất yêu quý cây bàng vuông.
Em rất tự hào vì cây bàng vuông đã chịu được nắng, gió khắc nghiệt của đảo. Qua mỗi cơn gió to, cơn bão cây vẫn đứng hiên ngang giữa trời.
3. Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích
Nhà em có một cái bàn thờ rất đẹp.
Chiều dài của bàn thờ khoảng mười mét, rộng năm mét. Bàn thờ có màu xám rất đẹp. Trước mặt bàn thờ có những hình vuông và hình chữ nhật xinh xắn. Hai bên mặt bàn thờ là hai cái tủ đựng đồ rất hữu ích cho gia đình em.
Trên mặt bàn thờ là những hộp bánh và hai bình hoa. Ở trên nữa là ảnh Bác Hồ và ảnh của tổ tiên trong gia đình em. Khi tết đến xuân về mẹ em trang trí bàn thờ rất đẹp và sạch sẽ. Ở giữa mẹ treo một dây đèn hột vịt. Ban đêm đèn sáng lấp lánh khắp bàn thờ.
Em rất yêu quý chiếc bàn thờ và thường xuyên lau chùi sạch sẽ mỗi ngày.
Võ Viết Hiền (lớp 5, trường Tiểu học Trường Sa)