Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Thang Đức Thắng, Tổng biên tập Báo VnExpress cho biết, ý nguyện của hàng triệu độc giả VnExpress là giúp đỡ các thí sinh đã vượt khó khăn, đạt thành tích trong kỳ thi đại học. Năm nay, Báo rất vui khi thực hiện cử chỉ nhân ái này của cộng đồng tới con em cán bộ, chiến sĩ công tác ở Trường Sa và nhà giàn DK1.
"Tương lai phụ thuộc vào bản thân các em nhưng với học bổng của độc giả VnExpress tôi hy vọng tương lai đó sẽ mở ra nhiều triển vọng hơn", ông Thắng chia sẻ.
Tổng biên tập Báo VnExpress Thang Đức Thắng trao bằng khen và học bổng 10 triệu đồng cho con cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Anh Tuấn. |
Đánh giá cao chương trình học bổng khi hướng đến con em cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, thiếu tướng Bùi Sỹ Trinh (Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân) cảm ơn độc giả báo VnExpress. "Đây là điểm khởi đầu thuận lợi cho các cháu. Tôi hy vọng các cháu vượt khó, tiếp tục gặt hái nhiều thành công", thiếu tướng Trinh dặn dò.
Theo đại tá Nguyễn Kiều Kinh, Trưởng phòng chính sách Quân chủng Hải quân, năm 2012, quân chủng Hải quân có 197 cháu thi đỗ đại học. Em Trần Thanh Tùng, con của trung tá Trần Bùi Hoàn (hải đoàn 128) giành được điểm cao nhất với 26 điểm. Đỗ Khánh Hà, con trai của trung tá Đỗ Thanh Nhuận, hiện công tác ở đảo Song Tử Tây được 25 điểm. Cả hai em đều đỗ ngành bác sĩ đa khoa và mong muốn sau khi học xong sẽ được quay về phục vụ Hải quân.
Một trường hợp đặc biệt được nhận học bổng là binh nhất Hoàng Đức Tú ở lữ đoàn Trường Sa. Vừa làm nhiệm vụ trên đảo, Tú vừa tự ôn thi đại học và đỗ vào Học viện Hải quân. Tú mong ước sẽ trở thành sĩ quan, đem tài trí, sức lực để bảo vệ biển đảo nước nhà.
"Tôi gắn bó với Trường Sa hơn 30 năm, từng dặn vợ nếu sinh con mà bố đang ở ngoài đảo thì con trai đặt tên là Trường, con gái đặt tên là Sa. Tôi hiểu được sự vất vả, khó nhọc của những bà vợ, đứa con có chồng, bố xa nhà", đại tá Kinh nói.
Nguyễn Thị Mai Anh, con gái đại tá Nguyễn Văn Thắng, lữ đoàn 146 (lữ đoàn Trường Sa) cảm ơn độc giả báo VnExpress. Ảnh: Anh Tuấn. |
Có mặt cùng con trai Bùi Khánh Hà, chị Nguyễn Thị Thủy rưng rưng khi kể về chồng - trung tá Đỗ Thành Nhuận (công tác ở đảo Song Tử Tây). Chị Thủy cho biết, bé Khánh Hà được 3 ngày tuổi anh Nhuận đã đeo balô vào Nam công tác, gần một năm sau mới về thăm. Suốt 12 năm học của Hà, anh chỉ có thể dự họp phụ huynh được một lần.
"Đã là người thân của chiến sĩ hải quân ai cũng phải chịu cảnh xa chồng, xa bố và luôn thấy thiếu thốn tình cảm. Những ngày lễ, tết nhìn gia đình khác vui vầy đông đủ, tôi và con không tránh khỏi chạnh lòng", chị Hà nói.
Theo em Nguyễn Thị Mai Anh, con gái của đại tá Nguyễn Văn Thắng, chính ủy lữ đoàn 146 (lữ đoàn Trường Sa), bố mẹ rất vui khi biết em đỗ đại học và hạnh phúc hơn khi biết con gái nhận được học bổng.
* Danh sách 15 sinh viên nhận học bổng * Clip lễ trao học bổng của độc giả VnExpress |
"Bố công tác xa, có khi vài năm mới về nhà một lần. Có những cái tết hàng xóm đông đủ người thân, còn nhà em thì không có bố. Dù rất buồn nhưng mẹ luôn động viên, và em cũng hiểu công việc của bố rất cao cả. Chúng em hứa sẽ học tập thật tốt để bố yên tâm công tác, và không phụ lòng của độc giả báo VnExpress", Mai Anh nói, mắt đỏ hoe.
Năm 2010, độc giả VnExpress đã đóng góp 2,422 tỷ đồng để giúp dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) xây cầu Ja Tun vượt sông Pôkô. Tổng kinh phí thực hiện xây cầu là 1,613 tỷ đồng. Theo mong muốn của số đông độc giả, số tiền 809 triệu đồng còn lại được lập thành "Quỹ học bổng của độc giả VnExpress", nhằm hỗ trợ các học sinh nghèo, đỗ đại học điểm cao. Năm 2012, quỹ dành 15 suất học bổng (mỗi suất 10 triệu đồng) cho con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa và nhà giàn DK1 đỗ đại học. |
Hoàng Thùy - Nguyễn Hưng