Vụ việc xảy ra vào trưa 16/9 trên đường Hồ Văn Nhánh, phường 5, TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Hai chiếc quan tài được chở đến bằng xe ba gác rồi dừng trước nhà thiếu tá công an Hồ Văn Phước.
Lúc này ông Phước đang trực ở cơ quan nên chỉ biết được vụ việc qua điện báo của người thân. Hàng xóm cho biết, khoảng 12h trưa cùng ngày có người đàn ông chạy xe ba gác hỏi đường đến nhà thiếu tá Phước. Thấy hàng chục người hiếu kỳ chạy đến xem nên tài xế bỏ đi, để lại hai chiếc quan tài trước nhà viên cảnh sát khu vực.
Theo ông Phước, có thể ai đó đã chở nhầm địa chỉ. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho cho biết đến sáng ngày 17/9 đã xác định được người gọi điện đến một trại hòm ở TP Mỹ Tho yêu cầu chở gấp hai quan tài đến nhà thiếu tá Phước.
"Hai chiếc quan tài đã được niêm phong chờ xử lý. Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể tiết lộ thông tin", một cán bộ điều tra cho hay.
Ngọc Huỳnh