Từ năm lên một, da Harry bắt đầu trở nên nhăn nheo và khuôn mặt thay đổi. Cha mẹ cậu rất lo lắng nên đã đưa con đến gặp một nhà di truyền học. Nhưng vào thời điểm đó, không ai thực sự nhận ra căn bệnh của cậu. Chỉ đến một lần gia đình cậu vô tình xem truyền hình và thấy một bé gái mắc căn bệnh tương tự thì họ mới dần hiểu con mình đang phải chịu đựng điều gì.
![]() |
Harry và mẹ, chị Sharon, 40 tuổi. Ảnh: Samedifference. |
Theo The Sun, đến khi Harry lên 7 tuổi, các bác sĩ mới xác nhận chính xác đây là bệnh gì. Cậu bị một chứng lão hóa sớm không điển hình (Atypical Progeria Syndrome). Dù vẫn là một học sinh tiểu học nhưng cậu thường xuyên bị những cơn đau do viêm khớp hành hạ. Da Harry bắt đầu mỏng lại, các xương ở ngón tay và xương đòn thì mòn đi vì quá trình lão hóa diễn ra sớm hơn bình thường.
Mỗi ngày cậu phải uống thuốc giảm đau 4 lần, thường xuyên tập thể dục. Dù bị những cơn đau hành hạ, Harry vẫn luôn tươi cười, đi học, chơi trượt ván, trèo cây, đi xe đạp giống như bao bạn cùng trang lứa khác.
Nhưng hơn hết, gia đình Harry hiểu được cuộc sống của cậu bé đang rút ngắn dần mà không ai có thể làm được gì để ngăn điều đó.
Chị Sharron, mẹ cậu bé cho biết: "Chúng tôi chỉ biết ngồi đó và chờ đợi. Bởi vì sự biến đổi về gene ở Harry rất hiếm, các bác sĩ không thể nói trước được điều gì sắp xảy ra. Chúng tôi đã khóc hết nước mắt và nhiều lần tự hỏi 'tại sao lại là gia đình tôi'".
Hiện nay trên thế giới, người lớn tuổi nhất mắc chứng bệnh tương tự này sống được đến năm 26 tuổi.
Phương Trang