Bà Lê Thị Bờn cho xem những viên đạn lạc vào nhà bà. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Bà Lê Thị Bờn vẫn chưa hết bàng hoàng chỉ vào vết đạn lạc ngày 11/6, cách nơi bà đứng khoảng 30 cm. Viên đạn đã xuyên thủng một chiếc nồi rồi ghim vào tường. Khắp nhà từ mái, vách đến các vật dụng đều lãnh đạn và còn nguyên dấu vết.
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, một người dân trong ấp, cho biết từ sau năm 1975, bãi bắn Đồng Dù được dùng để tân binh tập bắn đạn thật. Từ tháng 4 đến tháng 6 mỗi năm là đợt cao điểm diễn tập nên trong khoảng thời gian này, ngày nào cũng có nhà dân bị trúng đạn.
Theo thống kê của UBND xã Nhuận Đức, từ năm 1997 đến 2003 đã có 5 người bị thương. Trong đó nghiêm trọng nhất là anh Huỳnh Anh Dũng đang ngồi trong nhà bị lạc đạn đứt động mạch đùi, phải điều trị gần hai tháng; chị Trương Thị Trinh bị đạn xuyên qua bàn tay. Ngoài ra, rất nhiều nhà cửa, gia súc của người dân bị chết.
Tất cả sự cố xảy ra với người dân ấp Bàu Cạp đều được lãnh đạo trung đoàn 1 (sư đoàn 9, quân đoàn 4) ghi nhận bằng biên bản và đền bù thỏa đáng.
Tuy nhiên, nguyện vọng của người dân không phải là đền bù mà chính là sự an toàn tính mạng. Đã nhiều lần người dân ấp Bàu Cạp đề nghị mời cấp chỉ huy cao nhất của căn cứ Đồng Dù tiếp xúc, tìm ra giải pháp giúp bà con an tâm, nhưng không được chấp nhận.
Ngày 23/6, ông Lê Minh Tấn, Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho biết, huyện đã có nhiều văn bản gửi Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng đề nghị có biện pháp hạn chế thiệt hại cho người dân, nhưng đến nay chưa nhận được phúc đáp.
(Theo Tuổi Trẻ)