Một trại heo của... trung tâm |
Điểm xuất phát của luồng không khí nặng mùi nói trên thuộc tổ 13, phường Thạnh Lộc, nơi có khoảng 4-5 trại chăn nuôi heo với quy mô hàng nghìn con. Nằm trong khuôn viên của Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, các trại heo này được gán cho những tấm bảng nghe rất “kêu” như: “khu thử nghiệm chăn nuôi sinh thái”, “xưởng sản xuất thực nghiệm phân vi sinh”. Nhưng theo quan sát của VnExpress thì từ việc thiết kế chuồng trại cho đến cách nuôi không có gì khác với cách nuôi truyền thống của nhân dân.
Ông Tám Sang, tổ trưởng tổ 13, cho biết thêm: "Sau khi nhận được nhiều ý kiến của người dân xung quanh, chủ chăn nuôi heo có cho xây dựng các hầm chứa để xử lý chất thải, nhưng không thấy hiệu quả. Thậm chí chất thải còn được đổ thẳng ra sông". Vì thế không chỉ không khí, mà nguồn nước sông ở đây cũng trong tình trạng ô nhiễm.
Giải thích về việc cơ sở này tồn tại đã lâu mà không có hướng khắc phục, ông Đoàn Văn Lý, Phó chủ tịch phường Thạnh Lộc, nói: “Trong tất cả các cuộc họp, chúng tôi cũng đã nghe rất nhiều phản ánh từ phía người dân, nhưng phường cũng chỉ quản lý về mặt hành chính nên không thể giải quyết được". UBND phường đã kiến nghị lên quận, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra và xử phạt nhiều lần về vấn đề vệ sinh môi trường, nhưng rồi đâu cũng vào đấy.
Sự việc đến bao giờ mới được giải quyết dứt điểm thì vẫn còn phải chờ. Người dân ở đây đều có cách nói như bà L.: “Nói hoài mà vẫn vậy, thôi thì đành sống chung với mùi phân heo chứ biết sao bây giờ. Phường còn không giải quyết được thì dân biết làm gì, biết kêu với ai nữa đây!”.
Lê Cường