Nhiều trẻ em mồ côi cần sự giúp đỡ của cộng đồng. (Thanh Niên) |
Trở lại làng chài Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi hơn 10 ngày sau cơn bão Chanchu. Vùng đất nằm cuối dòng sông Phú Thọ này có 23 ngư dân biệt tích. Nỗi tang thương vẫn đang hiện hữu và bao trùm lên mỗi nóc nhà có người bị nạn.
Thế chấp 2 cuốn sổ đỏ, ông Võ Hữu Anh (40 tuổi) vay gần 200 triệu đồng đóng mới chiếc tàu hành nghề câu mực. Bão tố hung dữ đã nhấn chìm ông và chiếc tàu vào lòng biển cả. 4 người con thơ dại của ông từ 5 đến 13 tuổi đang thất thểu bên người mẹ (chị Mai Thị Nhị, 38 tuổi, đang mang thai đứa nữa) mà chẳng biết mai này sẽ ra sao.
Nhiều ngày qua, chị Nhị đã khóc cạn nước mắt. Trên khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ này hằn lên nỗi lo toan nợ nần và bộn bề cuộc sống. Giọng chị Nhị thảng thốt khi được hỏi về chuyện học hành và tương lai các con nhỏ: "Dự định của vợ chồng tui là cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng đâu có làm được. Hồi ông đang còn sống, thằng con đầu lớn lên cũng đành phải nghỉ học vì quá khó khăn. Tui không nghề ngỗng gì, không biết làm sao để mấy đứa nhỏ tiếp tục học hành". Nước mắt lăn dài trên gò má xanh xám của người góa phụ...
Trong ngôi nhà cũ nát nằm sát dòng sông, bà Nguyễn Thị Xin vẫn nằm bất động sau tin người chồng (tên Nguyễn Hoành, 40 tuổi) mất tích. Đứng bên cạnh chiếc giường xập xệ là 7 đứa con nheo nhóc của người góa phụ bất hạnh.
Cuộc sống bấp bênh của gia đình đã đẩy 3 đứa con rơi vào cảnh thất học từ mấy năm trước. Còn 4 đứa là Nguyễn Thị Nguyệt (12 tuổi), Nguyễn Thị Trinh (11 tuổi), Nguyễn Văn Minh (10 tuổi) và Nguyễn Thị Xinh (9 tuổi) đến trường được ngày nào hay ngày ấy. Hàng xóm cho biết, cả gia đình 8 miệng ăn luôn trông chờ vào lợi tức đi biển của ông Nguyễn Hoành. Giờ không may ông biệt tích, mẹ con bà Xin không biết nương tựa vào ai.
Không đủ tiền nằm điều trị bệnh tim bẩm sinh cho con tại bệnh viện, chị Võ Thị Vương (vợ nạn nhân Võ Niềm, 35 tuổi, bị mất tích trong cơn bão) đã đưa đứa con gái đầu về lại nhà nội ở làng chài Nghĩa An.
Ngoài cháu Diễm mắc bệnh hiểm nghèo, chị Vương còn có 4 đứa con (đứa nhỏ nhất mới 11 tháng tuổi). Chẳng có nhà cửa để ở, 5 mẹ con nay đây mai đó tìm chốn nương thân tạm bợ qua ngày. Chị nói trong nước mắt: "Bố của mấy đứa nhỏ đi rồi. Chị là mẹ, dù vất vả thế nào cũng không bao giờ bỏ được lũ nhỏ. Nhưng giờ phải làm sao đây? Nghĩ đến bao nhiêu chuyện phải lo, chị không chợp mắt được".
Theo thống kê sơ bộ, có gần 60 em nhỏ (là thân nhân của 23 ngư dân bị nạn trong cơn bão Chanchu) đang độ tuổi đến trường ở xã Nghĩa An. Nhiều em trong số đó đã nghỉ học vì gia cảnh bần cùng.
Bến cá Cổ Lũy xuất hiện ngày càng nhiều trẻ em ra đây bươn bả tìm kế mưu sinh. Từng dáng người thấp nhỏ tất tả với số phận hẩm hiu phía trước.
(Theo Thanh Niên)