Khoảng 17h30 chiều 8/7, người dân thôn Lệ Sơn 2 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nghe tiếng nổ lớn phát ra tại nhà anh Ngô Hoàng (34 tuổi). Khi đến nơi, anh Hoàng đã tử vong, còn Lê Thanh (19 tuổi) bị thương nặng.
Tại hiện trường, mảnh đạn được cho là của đạn cối 81 văng vãi khắp khu vực nhà bếp, găm vào nhiều thân cây. Thi thể nạn nhân cũng bị nhiều mảnh đạn găm vào ngực, vùng cổ.
Trao đổi với VnExpress, ông Đặng Văn Vinh, trưởng công an xã Hòa Tiến, cho biết anh Hoàng quê xã Hòa Khương lấy vợ ở Hòa Tiến và về đây sinh sống. Do làm nghề rà phế liệu, anh này có tàng trữ một số bom, mìn, đạn... từ thời chiến tranh.
"Anh Hoàng ngồi cưa đầu đạn ở trước chuồng heo. Khi thấy Thanh đi mua mì tôm ngang qua nhà thì gọi vào giữ dùm đầu đạn cối. Khi anh Thanh còn cách anh Hoàng chừng 5 mét thì quả đạn phát nổ", ông Vinh thuật lại lời kể của nhân chứng.
Theo ông Vinh, địa phương thường xuyên khuyến cáo những người làm nghề rà phế liệu không tàng trữ, cưa hay đục các loại bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh để tránh xảy ra tai nạn.
Nguyễn Đông