13h26' chiều một ngày giữa tháng 5, khi từng mạch máu được ghép xong, trái tim trong lồng ngực bệnh nhân một lần nữa đập trở lại sau 5 tiếng rưỡi ngủ yên, các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế thở phào nhẹ nhõm. Họ chia sẻ niềm hạnh phúc vì đã thực hiện thành công ca ghép tạng sau 2,5 giờ đồng hồ, một lần nữa mang lại cuộc sống cho người được ghép tạng và giúp một phần cơ thể của người hiến tạng hồi sinh.
Trước đó 9 tiếng tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, các bác sĩ của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng, lấy quả tim từ lồng ngực bệnh nhân chết não để chuẩn bị ghép cho một bệnh nhân bị suy tim ở bệnh viên trung ương Huế.
Người hiến là một thanh niên khỏe mạnh, sau tai nạn giao thông được xác định chết não. Gia đình quyết định hiến tặng toàn bộ mô, tạng để anh được tiếp tục sống thêm một lần nữa trong cơ thể người khác và cũng để cứu sống bệnh nhân khác.
Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô tạng chia sẻ, ekip tham gia đều tập trung cao độ với hy vọng về "một mầm sống mới đang chờ tái sinh". Trái tim sau khi được lấy ra thành công đã ngay lập tức được vận chuyển ra sân bay, chạy đua với thời gian để có thể vượt qua hành trình 700 km một cách suôn sẻ, đảm bảo những điều kiện hoàn hảo để ghép tạng.
Bác sĩ Phúc cho biết: "Quả tim từ khi lấy ra khỏi cơ thể tới lúc ghép tốt nhất là trong 4-6 giờ, càng để lâu khả năng thành công sẽ thấp". Chính vì vậy, chặng bay dài một tiếng 10 phút từ Hà Nội vào Huế được ví như cuộc chạy đua với thời gian, mang tính chất quyết định đối với sự sống của người được ghép tim, và không thể để xảy ra sai sót. Một bác sĩ khác tham gia ekip chia sẻ: "Một trong những điều gay cấn và hồi hộp nhất trong ca ghép chính các bên liên quan vừa phải tính toán chính xác từng bước vừa phải phối hợp nhịp nhàng trong công tác vận chuyển giữa nơi lấy và nơi nhận".
Là bên chịu trách nhiệm đưa trái tim từ Hà Nội vào Huế, ngay từ khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô tạng, Vietnam Airlines đã họp bàn để sắp xếp các phương án hỗ trợ tối đa. Trong đó có việc ưu tiên sắp xếp đủ chỗ ngay lập tức cho đoàn bác sĩ và thùng đựng tạng trên máy bay, đồng thời huy động, phối hợp các đơn vị mặt đất, trên không để quá trình vẫn chuyển tạng diễn ra khẩn trương, chính xác đến từng phút.
8h40 sáng ngày thực hiện ca phẫu thuật, các bác sĩ chuyên trách và trái tim của người hiến tạng đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Mọi thủ tục lên máy bay của kíp bác sĩ được hãng hàng không hỗ trợ thực hiện chi trong vòng 15 phút. Chuyến bay cất cánh từ Hà Nội đi Huế đúng kế hoạch.
Cũng trong thời gian đó, các bác sĩ tại bệnh viện trung ương Huế ngay khi nhận tin đã bắt tay vào thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng để tiếp nhận quả tim và bắt đầu ca mổ ghép tạng. Bệnh nhân suy tim đã được đưa vào phòng mổ vào lúc 9h20 sáng. Hành trình kéo dài sự sống bắt đầu.
Đội ngũ bác sĩ đã tiến hành thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tim bệnh lý ra khỏi lồng ngực bệnh nhân để chuẩn bị ghép một trái tim khỏe mạnh hơn vào thay thế.
10 giờ 19 phút, máy bay hạ cánh xuống sân bay Huế. Xe cấp cứu đã được hãng hàng không và bệnh viện bố trí ngay ở sân đỗ, nhanh chóng đưa đoàn bác sĩ di chuyển để giảm thiểu tối đa thời gian trái tim nằm ngoài cơ thể. Lúc 10h55 phút, trái tim đã được đưa đến cổng bệnh viện Huế và 15 phút sau đó chính thức được đưa vào lồng ngực bệnh nhân cần ghép.
Toàn bộ các kip mổ, kíp gây mê, kíp tuần hoàn ngoài cơ thể, kíp rửa tạng đã tập trung phối hợp rất khẩn trương và nhịp nhàng để ca ghép tim hoàn thành một cách suôn sẻ.
Sau khi ngủ yên suốt 5,5 tiếng, và trải qua hành trình dài 700 km từ Hà Nội và Huế, trái tim của người hiến tạng đã một lần nữa được hồi sinh, tự đập và đảm bảo huyết động trong lồng ngực, mang lại sự sống cho một người.
Bệnh viện trung ương Huế cho biết, sau ca ghép một ngày, sức khỏe bệnh nhân ghép tim tiến triển tốt, tỉnh táo, giao tiếp được với các nhân viên y tế. Bệnh viên Trung ương Huế đã làm chủ được ghép tim từ năm 2011 vã đã thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật trước đó. "Đây là lần thứ 3, chúng tôi thực hiện ca ghép tim, nhưng là lần đầu tiên thực hiện lấy tạng từ một bệnh viện phía Bắc, cách Huế gần 700km", GS Phạm Như Hiệp, giám đốc bệnh viện xúc động chia sẻ về ca phẫu thuật đặc biệt nhưng cũng đầy thành công của toàn bộ kíp mổ.
Phạm An