Phần hội được bắt đầu với kịch bản văn hóa 5 chương: Dựng cờ khởi nghĩa; Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế; Hành binh thần tốc - đại phá quân Thanh; Khải hoàn - đại thắng mùa xuân Kỷ Dậu; Tiếp bước Quang Trung - Bình Định tiến vào công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tổng đạo diễn, NSND Đặng Hùng cho biết chương 1 sẽ tái hiện thời kỳ đầu dựng cờ khởi nghĩa của phong trào Tây Sơn. Năm 1771, phẫn uất trước sự đàn áp của các tập đoàn phong kiến, dưới sự chỉ huy của 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, phong trào nông dân Tây Sơn đã bùng lên và nhanh chóng lan rộng thành một cuộc khởi nghĩa nông dân có quy mô toàn quốc. Trên sân khấu và sân vận động tái hiện cảnh chúa Nguyễn và quan lại đàn áp dân lành. Dân chúng vùng lên trong tiếng trống trận, buộc quan quân chúa Nguyễn rút chạy. Nền nhạc trống chiêu quân vang lên, 3 anh em nhà Tây Sơn cùng các tướng lĩnh xuất hiện trong trang phục áo vải, giương cao ngọn cờ khởi nghĩa. Nhạc nền chuyển sang âm điệu trầm hùng, thể hiện tinh thần quật khởi vùng lên đấu tranh của nông dân. Các diễn viên trong trang phục truyền thống các tộc người Bahnar, H’re, Êđê múa khiên, đao, đi quyền, đánh cồng, đánh chiêng và đội quân nông dân cùng nhau luyện quân. Chương 2 tái hiện cảnh Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân, tại Phú Xuân. Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh và đoàn hộ vệ cưỡi voi tiến vào vị trí trung tâm trước sân khấu. Sau 3 hồi chiêng trống uy nghiêm, dõng dạc, Chiếu lên ngôi của Hoàng đế Quang Trung được NSƯT Hoài Huệ (Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định) đọc hào sảng. Trong sử sách, Nguyễn Huệ lên ngôi khi Lê Chiêu Thống cõng rắng cắn gà nhà, mở đường cho 29 vạn quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu tràn sang xâm lược nước ta và chiếm thành Thăng Long. Chương 3 tái hiện cuộc hành binh thần tốc, đại phá quân Thanh của nghĩa quân Tây Sơn. 3 diễn viên làm thành một tốp, 3 thanh tre làm thành võng, 2 người khiêng 1 người nằm, vừa đi vừa chạy. Theo sau mỗi tốp là quân hậu cần, gánh theo lương thực. Những cánh buồm được bố trí chạy qua sân, thể hiện cảnh hành binh bằng đường thủy góp phần làm không gian lễ hội thêm sống động, hấp dẫn. Cảnh hành binh diễn ra trong tiếng trống trận, tiếng cồng, chiêng thúc giục, các quân sĩ, vũ khí trong tay điểm nhịp trong những tiếng hô lớn tượng trưng cho sức mạnh đồng lòng và phô trương lực lượng làm giặc khiếp sợ.
Ngay sau tiếng hô "Tiến binh!", là cảnh cờ múa trống rung. 5 đội hình múa mô tả cảnh hành quân. Hàng chục chiếc trống gõ dồn dập trong tiếng nhạc thúc quân. Khí thế tiến quân như nước triều dâng. Trong tiếng trống, tiếng cồng chiêng, tiếng tù và vang dội, một tiếng hô muôn nghìn tiếng ứng, tiếng hô vang trời áp đảo tinh thần địch. Đội tượng binh gồm 4 voi thật và đoàn kỵ mã được đưa vào cảnh hành binh càng làm lễ hội thêm phần khí thế, thể hiện sức mạnh như thác lũ của nghĩa quân Tây Sơn. Cảnh xung trận giữa nghĩa quân Tây Sơn và quân xâm lược Mãn Thanh được xử lý thông qua những lá cờ. Khi tiếng hô chiến thắng đã vang dội trong sân, cả sân vận động rực đỏ trong sắc đào, gợi nhớ không khí của một cái Tết hào hùng vào bậc nhất trong lịch sử kinh thành Thăng Long. Chương 4 là phút giây khải hoàn với đại thắng mùa xuân Kỷ Dậu, là chương đẹp và ấn tượng nhất trong chương trình. Trong tiếng vó ngựa rộn rã, một đoàn kỵ mã phóng nhanh qua sân, đến trước sân khấu, dâng lên Ngọc Hân cành đào rực rỡ. Cả sân khấu rợp sắc đào tươi đất Bắc hòa cùng sắc mai vàng phương Nam. Hàng trăm cành đào, mai rực rỡ sắc xuân trên tay các diễn viên trong màn đồng diễn múa mừng xuân chiến thắng. Chương 5 của lễ hội diễn ra tương bừng với toàn bộ diễn viên, học sinh tham gia biểu diễn. Màn hợp xướng chào mừng xuân bình minh thế kỷ, những bài hát ca ngợi đất võ Tây Sơn và Bình Định, thể hiện niềm tự hào của thế hệ hôm nay về phong trào Tây Sơn và anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Lễ hội kết thúc, nhưng vẫn còn âm vang trong lòng người tham dự. Người dân Tây Sơn và những người có mặt tại lễ hội cảm thấy tự hào với truyền thống giữ nước của cha ông, thỏa mãn trước màn trình diễn công phu, ấn tượng và đẹp mắt của một chương trình đầy ý nghĩa, tương xứng với những chiến công hiển hách của những người con đất võ. Lê Cường |