![]() |
Ông Barak Obama và vợ Michelle vẫy chào những người ủng hộ. Ảnh: Reuters. |
Tại hai bang cuối cùng bỏ phiếu sơ bộ hôm qua, Obama giành chiến thắng tại Montana trong khi thua nhẹ trước Hillary ở Nam Dakota. Dù vậy, tính từ đầu mùa bầu cử ông vẫn thu được tổng cộng 2.154 phiếu ủng hộ của các cử tri thông thường (vượt qua mốc yêu cầu tối thiểu 2.118 phiếu) để chính thức trở thành ứng viên tổng thống. Trong khi đó, bà Hillary chỉ được 1.919 phiếu sau một cuộc đua kéo dài và gay cấn bậc nhất trong lịch sử chính trị hiện đại Mỹ.
Obama trở thành người da màu đầu tiên dẫn dắt một trong hai đảng chính của nước Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng. "Tối nay chúng ta đã đánh dấu sự chấm dứt một chặng đường lịch sử bằng việc mở đầu một chặng đường khác. Tôi có thể đứng trước các bạn và nói rằng, tôi là ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ", ông Obama tuyên bố trước đám đông ủng hộ gồm 17.000 người tại St Paul, Minnesota.
Thượng nghị sĩ Obama cũng giành những lời tốt đẹp khi nhắc đến đối thủ Hillary Clinton và ngụ ý rằng, bà có thể sẽ đóng một vai trò trong chính quyền nếu nếu ông đắc cử tổng thống. Còn cựu đệ nhất phu nhân Mỹ thì chúc mừng ông Obama và những người ủng hộ "vì tất cả những gì họ đã hoàn thành", nhưng từ chối thừa nhận thất bại.
"Tôi sẽ không đưa ra quyết định vào tối nay. Trong những ngày tới tôi sẽ tham vấn người ủng hộ và các lãnh đạo đảng để quyết định sẽ tiếp tục hành động như thế nào vì lợi ích tốt nhất cho đảng của chúng ta và đất nước đang dẫn dắt con đường đi của tôi", Hillary nhấn mạnh tại New York. Trước đó, bà nói với những nghị sĩ ủng hộ rằng bà "để ngỏ" ý tưởng làm ứng viên phó tổng thống cho Obama.
Barack Obama sẽ chính thức được bổ nhiệm làm ứng viên tổng thống trong đại hội đảng Dân chủ, diễn ra vào tháng 8 tới tại Denver. Ông sẽ bước vào cuộc chạy đua tay đôi với ứng viên đảng Cộng hòa John McCain trong cuộc bầu cử tháng 11, để chọn người kế nhiệm Tổng thống George Bush.
Chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Obama, con trai một người da đen Kenya nhập cư với một phụ nữ da trắng ở Kansas, đánh dấu một cột mốc trong lịch sử nước Mỹ. Sự kiện này diễn ra 45 năm sau thời kỳ đỉnh cao của phong trào vì nhân quyền dưới sự lãnh đạo của chính trị gia da màu Martin Luther King, người bị ám sát năm 1968.
Đình Chính (theo BBC, Reuters)