![]() |
Tamerlan Tsarnaev tham gia giải đấm bốc Găng tay Vàng quốc gia năm 2009. Ảnh: AP |
Một trong những người chú bác của các nghi phạm đã đến gặp lãnh đạo của nhà thờ Hồi giáo ở Boston, vốn là nơi nghi phạm từng tới cầu nguyện, để đề nghị cử hành tang lễ và chôn cất nhưng bị từ chối, NBC News dẫn lời Patimat Suleimanova, cô của nghi phạm hôm nay cho biết. Người này không biết tên của nhà thờ nhưng cho hay đây là nơi gia đình đã dự lễ.
Cô của Tamerlan cho biết chính quyền Mỹ nói với gia đình rằng họ có thể nhận lại thi hài của nghi phạm 26 tuổi. Tsarnaev thiệt mạng trong một vụ đọ súng với cảnh sát hôm 19/4. Em trai y, Dzhokhar, 19 tuổi, vẫn đang nằm viện và bị buộc tội giúp tiến hành vụ tấn công. Tình trạng của y hôm qua được cải thiện từ mức nghiêm trọng lên mức khá. Hai người bị cho là đánh bom giải chạy marathon ở Boston hôm 15/4, làm ba người chết và hơn 170 người bị thương.
Các thành viên của nhà thờ được điều hành bởi Hội Hồi giáo Boston ở Cambridge, bang Massachusetts, nơi hai anh em từng đến cầu nguyện, đã bị các đặc vụ FBI thẩm vấn, theo Yusufi Vali, phát ngôn viên nhà thờ.
Khi được hỏi liệu nhà thờ của ông sẽ tiến hành chôn cất hay không, ông cho biết quyết định sẽ thuộc về một học giả. "Điều này phức tạp vì những điều người đàn ông này làm hết sức đáng hổ thẹn".
Đầu tuần này, lãnh đạo Talal Eid của Viện Hồi giáo Boston cho biết ông sẽ không sẵn lòng làm tang lễ cho y. "Đây là một kẻ giết người có chủ đích. Không có chỗ cho y làm một người Hồi giáo", ông nói.
Cha mẹ của hai anh em hôm qua được các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và những đồng sự Nga FSB ở Makhachkala, thủ phủ Dagestan thẩm vấn. Giới chức đề nghị sự hợp tác toàn diện của hai vợ chồng. Họ cũng nói với bà mẹ rằng bà sẽ có thể gặp Dzhokhar. Cuộc thẩm vấn hôm qua kéo dài vài giờ và được cho là "thân thiện", dự kiến được tiếp tục hôm nay.
Trọng Giáp